thethaovanhoa.vn

Taylor Momsen “Tài năng” không đợi tuổi

16/09/2011 07:25 GMT+7

Taylor Momsen nổi tiếng trong cả 3 lĩnh vực: Thời trang - điện ảnh - ca hát. Ngang tàng, ngạo nghễ và tài năng, đây là lý do tại sao Taylor Momsen được mang ra so sánh với cô bạn cùng thời Miley Cyrus.

(TT&VH Cuối tuần) - Nơi biễu diễn là một sân vận động ở Nuremberg (Đức) với hơn chục ngàn khán giả đang hò hét, trên sân khấu là phần trình diễn của nhóm The Pretty Reckless đến từ nước Mỹ. Đáp lại một rừng tay vẫy là tiếng gào của nữ ca sĩ chính: “Tất cả mọi người hãy gào lên!”. Một tiếng ồn bùng nổ, gió thổi phần phật, chiếc váy ngắn cũn cỡn của cô ca sĩ được dịp bay lên và lộ hết những gì cần che đậy. Đám đông bị kích động tột độ. Cô gái ấy là Taylor Momsen, khi đó chỉ vừa 17 tuổi.

Kích động

Một trong những hình ảnh shock nhất
của Momsen trong vai trò ca sĩ

Taylor Momsen nắm chặt micro, đầu hơi cúi xuống, ban nhạc mở đầu bằng giai điệu na ná câu intro khá quen thuộc của nhóm ABBA, Lay All Your love on me. Khi mọi người còn chưa kịp định thần thì tiếng guitar buông mạnh, nhạc vào dồn dập, lúc này Momsen há miệng thật lớn và bắt đầu gào, đến đỉnh điểm cô buông thõng “Make me wanna Die” và sau đó, rất nhanh nhẹn, kéo chiếc áo thun đen lên quá ngực, để lộ cả tòa thiên nhiên được “trang điểm” thêm bằng 2 miếng băng keo dán nhỏ ở hai bên. Nhạc dồn dập, ca từ chết chóc, ca sĩ thể hiện thì quằn quại, mắt tô đen như thời Trung cổ, quần da ôm khít lấy chân, chiếc áo như thể lá cây lung lay trên cơ thể, phô hết những gì cần giữ gìn, nhuốm màu sexy…, một không khí rock bao phủ cả sân vận động. Momsen không quan tâm những gì đang xảy ra, cô đang “phê” với âm nhạc của mình. “Tôi quá chán đàn ông. Giờ thứ tôi cần là âm nhạc”, Momsen tuyên bố điều này năm cô 16 tuổi và khi ấy vẫn đang là một ngôi sao điện ảnh. Làng giải trí có thêm một ngôi sao gây shock hay đang ươm mầm một tài năng thực thụ?

Đa phần các nhà phê bình đánh giá album đầu tay của nhóm The Pretty Reckless, album Light Me Up, phát hành tháng 8/2010, là một album nghe được và phần “được” nhất chính là giọng ca của Taylor Momsen. Đó là một giọng ca nổi loạn, hát thẳng tưng những điều mình nghĩ, về cái chết, tình dục cho dù trải nghiệm sống chưa đủ lâu.

Taylor Momsen nổi tiếng trong cả 3 lĩnh vực: Thời trang - điện ảnh - ca hát. Ngang tàng, ngạo nghễ và tài năng, đây là lý do tại sao Taylor Momsen được mang ra so sánh với cô bạn cùng thời Miley Cyrus. Nếu nói theo hướng tích cực, cả hai đều nổi tiếng, đều tài năng và đều... thích chơi trội, chứng tỏ bản thân đã lớn. Cũng vì lý do này, Taylor Momsen đã không ít lần cười nhạo Miley Cyrus: “Tôi thậm chí còn không biết Miley Cyrus là ai. Chả có gì để so sánh giữa hai đứa cả. Tôi là một rocker, còn cô ấy là ngôi sao nhạc pop. Chúng tôi hoàn toàn khác biệt và có rất nhiều điểm khác nhau. Tôi còn không biết cô ấy nữa mà. Tôi không nghe nhạc của cô ấy. Tôi không quan tâm. Thật là vớ vẩn khi Disney vẫn cứ so sánh thế này”. Ít ai biết được rằng lẽ ra vai Hannah Montana đã thuộc về Momsen nếu như Miley Cyrus chưa xuất hiện. Không giống (và không muốn bị so sánh) với Miley Cyrus nhưng thật ra Taylor Momsen có rất nhiều tố chất tương đồng với Lindsay Lohan bởi cô nổi tiếng từ bé, đóng phim, làm mẫu, ca hát, phá bĩnh, nổi loạn và có nhiều bế tắc.

Tờ AccessHollywood đã ví cô là một Lindsay Lohan kế tiếp “thoát mình khỏi vai diễn nổi tiếng trong Gossip Girl, Momsen đến với rock, phi thuốc như điên, mặc đồ kiểu hỏa tinh, tuyên bố những câu shock nặng trong các bài phỏng vấn và rất thích ưu tư cho tương lai của thế hệ trẻ. Sinh năm 1993 nhưng dường như Momsen đã lớn hơn tuổi của mình rất nhiều”.

Momsen trả lời với tờ Disorder rằng đã chán ngấy đàn ông, thậm chí cô còn đùa với Đài phát thanh New Zealand rằng đã từng ngủ với một linh mục. Trả lời tờ Entertainment Weekly, Momsen nói rằng cô muốn trở thành Kurt Cobain (thủ lĩnh nhóm Nirvana, một biểu tượng nổi loạn của giới trẻ, đã tự sát bằng súng) và “phi thuốc chẳng có gì là điều đáng xấu hổ với con bé 16 tuổi”… Dường như tất cả đã vẽ nên một chân dung “nổi loạn” của Momsen, bất cần, dị ứng với những lời chê trách, như nhím xù lông mỗi khi gặp chỉ trích và muốn biến mình thành một kiểu mẫu cho giới trẻ noi theo.

Tuổi thơ bị đánh cắp

Nhiều người đã đặt câu hỏi liệu hình ảnh bụi bặm, nổi loạn của Momsen có phải là bản năng hay không thì câu trả lời là không. Momsen tính từ tuổi 16 trở về trước là một cô nàng tóc vàng, xinh xắn, dễ thương, nhu mì. Năm 15 tuổi cô là diễn viên trong bộ phim truyền hình ăn khách nhất nước Mỹ Gossip Girl và trở thành một biểu tượng thời trang của giới trẻ, Taylor Momsen đã đạt được nhiều điều mà bạn bè ở lứa tuổi của cô đều phải mơ ước. Vậy mà cô đã bỏ tất cả “để được là mình”.

Sinh ngày 26/7/1993 tại St.Louis, bang Missouri (Mỹ), ngay từ năm 2 tuổi, Taylor Momsen đã chứng tỏ mình có duyên với diễn xuất qua các loạt phim quảng cáo dành cho thiếu nhi. Năm 6 tuổi, vượt qua hàng trăm đứa trẻ khác, Taylor được chọn vào vai Cindy trong bộ phim Giáng sinh nổi tiếng How The Grinch Stole Christmas bên cạnh danh hài Jim Carrey. Đây là vai diễn đầu tiên của Taylor và ngay từ vai diễn này cô đã được đề cử một số giải thưởng lớn của điện ảnh Mỹ.

Từ Gossip Girl đến rocker là một quãng đường mà Momsen tự nhận là “tẩy rửa mình”

Hai năm sau, Taylor tiếp tục tham gia vào bộ phim giả tưởng dành cho thiếu nhi Spy Kids 2: Island of Lost Dreams, tuy nhiên vẫn chưa gây được sự chú ý. Năm 14 tuổi, Momsen đăng ký tham gia tuyển diễn viên cho bộ phim truyền hình Gossip Girl và ngay lập tức, vai diễn Jenny Humphrey đã thuộc về cô. Bộ phim đề cập đến những vấn đề của tuổi mới lớn như tình yêu, tình bạn, ma túy… thông qua cuộc sống của một nhóm thanh niên ở phía đông thành phố New York. Nhân vật Jenny của Taylor Momsen trong phim là một tín đồ của thời trang và luôn mong muốn trở thành người mẫu. Cô cũng là nữ diễn viên trẻ nhất của series phim này. Gossip Girl đã biến cái tên Taylor Momsen trở nên quen thuộc với người yêu phim ảnh. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo, đóng phim liên tiếp đến với cô diễn viên chỉ mới 15 tuổi này. Hình ảnh Taylor cùng các diễn viên trong Gossip Girl xuất hiện liên tục trên các mặt báo.

Nhưng ít ai biết được rằng cô đã có một tuổi thơ bị đánh cắp. Năm 2 tuổi cô đã bị bố mẹ giao cho công ty Ford (công ty thời trang) để định hướng và tham gia quảng cáo. “Chẳng đứa trẻ nào mới 2 tuổi mà muốn làm việc cả. Thế nhưng tôi đã phải làm. Thời gian sau đó tôi phải chuyển trường liên tục và làm việc liên miên. Tôi không có bạn bè và chẳng được sống cuộc sống của mình”. Heather Cocks, một nhà bình luận thời trang, phân tích rằng những gì Taylor đang thể hiện là một sự phản kháng gần như là phủ nhận những gì mà cô đã trải qua “Vì thế tôi rất mong cô ấy đủ 18 tuổi để sống cuộc đời của mình và tôi rất tò mò muốn biết bố mẹ cô ấy là ai? Chúng ta thừa biết đứa trẻ lớn lên là phản chiếu từ sự chăm sóc của gia đình nhưng Taylor là một nhân vật của công chúng và lối sống của cô ấy ảnh hưởng đến nhiều người”. Cuộc đời của Taylor, vì thế, có rất nhiều nét giống Lindsay Lohan, một ngôi sao bị bố mẹ vắt kiệt sức. Lohan đã xuống, liệu đó có phải là con đường mà Momsen sẽ đi tới?

Theo Pepper Schwartz, giáo sư xã hội học của Trường Đại học Washington, thì ở tuổi này ai cũng có những nổi loạn của riêng mình “chỉ có điều những người như Momsen đang phát triển quá nhanh, giá trị cuộc sống đến với cô ấy quá sớm và vì thế khi cô ấy ở tuổi 20 tôi nghĩ cô ấy sẽ sớm hiểu ra vấn đề bản thân và sống khác đi”.

Nếu vẫn như thế Taylor sẽ là một phiên bản Lindsay Lohan, sẽ xuống dốc không phanh và sống bằng hào quang quá khứ. Nhưng nếu khác đi, hẳn làng rock sẽ có một tài năng thật sự, mọi thứ đang mở ra trước mắt của một cô nàng vừa chạm 18 tuổi.

Nguyên Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN