thethaovanhoa.vn

Tuyển quân cho tuyển

11/09/2011 12:27 GMT+7

Sự xuất hiện lần đầu tiên trong thành phần U23 Việt Nam của Nguyễn Thành Trung (trung vệ SHB.ĐN) và Trương Huỳnh Phú (hậu vệ đa năng của ĐT.LA) vẫn khiến không ít người ngạc nhiên.

(TT&VH) - Đã có một số gương mặt mới trong lần tập trung này, nhưng sự xuất hiện lần đầu tiên trong thành phần U23 Việt Nam của Nguyễn Thành Trung (trung vệ SHB.ĐN) và Trương Huỳnh Phú (hậu vệ đa năng của ĐT.LA) vẫn khiến không ít người ngạc nhiên. Đơn giản, họ không phải những phát hiện quá đặc biệt ở mùa giải vừa qua, trong màu áo CLB. Vậy Thành Trung là ai và Huỳnh Phú là ai? 

HLV Falko Goetz

Thành Trung đá chính một số trận trong màu áo SHB.ĐN ở giai đoạn lượt về, nhưng năng lực chuyên môn bình thường. HLV Lê Huỳnh Đức muốn dựng Trung lên (chơi cạnh Phước Vĩnh), như một cách để dằn mặt Hải Lâm, một trung vệ có kinh nghiệm, đẳng cấp và lối chơi cực kỳ khôn ngoan. Trong tiềm thức, Huỳnh Đức cũng “quy hoạch” luôn cho Trung một suất trên ĐT ở tương lai gần.

Trong khi đó, Huỳnh Phú dù có lợi thế về hình thể (ít nhất là so với lứa cầu thủ sinh năm 1988), nhưng chơi bóng lại thiếu sự tinh tế. Đấy là nhận xét từ chính các đồng đội của Phú ở ĐT.LA, đội bóng vừa mới nhận vé xuống hạng. Bản thân cái biệt danh Phú “đầu bò” (do đồng đội người Thái Issawa đặt) đã nói lên tất cả. Huỳnh Phú vừa ký hợp đồng với B.BD do cựu tuyển thủ QG Nguyễn Minh Phương tiến cử.

Sự thật là một mình HLV trưởng Falko Goetz là không đủ cho những quyết sách về mặt nhân sự ĐT: từ khâu tuyển chọn, cho đến lúc gạch chéo những cái tên và đệ lên VFF trình duyệt. Đó là lý do mà ông thầy người Đức (hay bất cứ HLV tiền nhiệm nào cũng vậy) phải cần tới những cánh tay nối dài tiến cử hay giới thiệu, thậm chí là đảm bảo luôn. Họ có thể thuộc biên chế ĐT, cũng có thể không.

Mà ngẫm chuyện quân tôi, quân anh … nói chung thời nào chẳng có!

CCKM


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN