Sau cái chết mới đây của một người dân trong vụ sạt lở làm sập 4 ngôi nhà bên sông Nhà Bè thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM, người dân cận kề khu vực sạt lở này lại càng “mất ăn mất ngủ”.
(TT&VH) - Sau cái chết mới đây của một người dân trong vụ sạt lở làm sập 4 ngôi nhà bên sông Nhà Bè thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM, người dân cận kề khu vực sạt lở này lại càng “mất ăn mất ngủ”.
Hiện còn 10 hộ dân đang được vận động phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng bất chấp mối họa ngày một lớn dần, sạt lở có nguy cơ “nuốt chửng” những căn nhà còn lại, họ vẫn “cố thủ” không chịu di dời.
Tử thần rình rập
Bà Bùi Sương, 76 tuổi, một trong 10 hộ dân lo lắng: “Chúng tôi lo sợ không biết khi nào sẽ xảy ra sạt lở lần nữa, nhất là vào ban đêm, không ai ngủ ngon giấc kể từ vụ tai nạn. Mỗi lần nghe thấy tiếng động lạ, nhất là âm thanh “răng rắc” là cả xóm giật mình, nháo nhào cứ sợ ngôi nhà đang bị nứt và trôi tuột ra sông”.
Nhà bà Hồ Thị Anh, 66 tuổi chỉ cách một căn nữa là tới hiện trường vụ tai nạn. Mấy hôm trước bà Anh sợ đến mức không dám ở nhà mà phải lang thang ra đầu cầu Rạch Dơi ngồi, cho đến bây giờ mới dám về nhà ở. “Sợ nhưng biết ở đâu nên giờ tôi “liều”, sống đến từng này giờ có chết cũng vừa” - bà Anh nói.
Điểm sạt lở tiếp tục ăn sâu vào nhà dân
Thời tiết TP.HCM mấy ngày nay có mưa liên tục, ông Nguyễn Văn Hưởng, 67 tuổi cho biết: “Khu vực này là vùng nước xoáy mạnh, mấy hôm nay thời tiết bất thường nên sạt lở tiếp tục lan rộng”.
Ông Hưởng đưa chúng tôi đến hiện trường và chỉ ra những điểm sạt mới sau khi vụ sạt lở 4 căn nhà trôi sông xảy ra. Khoảng cách giữa căn nhà bà Anh và căn nhà nằm sát hiện trường sạt lở ngày càng tách ra, lún nghiêng một bên.
Phải cưỡng chế di dời
Chính quyền địa phương đã vận động 12 người dân sống cạnh Rạch Dơi di dời ra khỏi vùng sạt lở và đã tìm điểm thuê nhà cho các hộ này với giá tiền thuê là 500 ngàn đồng/tháng để ở tạm. Chính quyền sẽ chi trả tiền nhà thuê cho các hộ dân trong vòng 3 tháng. Nhưng đến nay còn 10 hộ vẫn chưa chịu di dời.
Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè cho biết: “Xã có 5 điểm có nguy cơ sạt lở cao với 36 hộ phải di dời. Hiện nay đã có 2 hộ tự di dời, 5 hộ đi do xã vận động và còn đến 29 hộ chưa chịu di dời. Riêng ở khu vực cầu Rạch Dơi, xã đã chủ động tìm nhà thuê cho 10 hộ nhưng họ chưa đồng ý”.
Vì sao người dân không chịu di dời? Họ cho rằng nhân khẩu của một gia đình từ 3 đến 12 người mà xã chỉ cho thuê căn nhà trọ có diện tích khoảng 12 - 15 m2 thì họ không thể sống được. Ông Nguyễn Văn Hưởng nói: “Tôi đã được xã cho đi xem khu trọ nhưng quá nhỏ để ở với 12 nhân khẩu chưa kể những vật dụng như tủ, bàn... Với lại chỉ có hỗ trợ 3 tháng tiền nhà trong khi chúng tôi là lao động nghèo, công ăn việc làm khó khăn thì sao mà chi trả tiền thuê nhà. Chúng tôi sẽ di dời với điều kiện được bồi thường như thế nào để chúng tôi có cuộc sống ổn định lâu dài”.
Những gia đình sống tại khu vực này đều thuộc diện bị thu hồi đất từ quận 4, quận 7 để thực hiện các dự án. Với số tiền nhận được họ đã đến khu vực này để mua nhà theo kiểu viết giấy tay nên chính quyền địa phương hoàn toàn không biết. “Họ mua nhà không báo địa phương biết, mình biết thì mình đã cản họ rồi” - một cán bộ xã Nhơn Đức cho biết.
Bà Hồ Thị Anh nói: “Nhà tôi trước bên quận 7, bị làm dự án nên phải di dời đi nơi khác. Với số tiền bồi thường ít quá, tôi vay thêm 200 triệu để mua căn nhà này với giá 400 triệu cách đây 3 năm. Con cái đều đi làm mướn, công việc bấp bênh chưa thể trả nợ nên số tiền đã lên đến 280 triệu cả gốc lẫn lãi. Trước đây, tôi treo bảng bán nhà nhưng giờ sạt lở thì chẳng ai dám mua. Ra nhà trọ ở được 3 tháng đầu, xã lo tiền nhà còn mấy tháng sau thì tiền đâu trả?”
Trước tình hình này, UBND xã Nhơn Đức và huyện Nhà Bè đã đưa ra phương án di dời, có thể đưa người dân về Trung tâm Văn hóa ở tạm. “Nếu vận động di dời khỏi khu vực sạt lở mà người dân không chấp hành thì thời gian sớm nhất buộc phải cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng người dân” - Bà Oanh cho biết.
Anh Đức