thethaovanhoa.vn

Djokovic “mơ” về mái che

09/09/2011 08:37 GMT+7

Theo thông tin mới nhất từ đài khí tượng thủy văn Mỹ, những ngày tới thời tiết vẫn sẽ u ám.

(TT&VH) - Theo thông tin mới nhất từ đài khí tượng thủy văn Mỹ, những ngày tới thời tiết vẫn sẽ u ám. Dù không xảy ra mưa lớn như trong vài ngày qua nhưng bầu trời nơi diễn ra giải Mỹ mở rộng vẫn chưa thể quang đãng trở lại.

Djokovic “mơ” về mái che - Ảnh Getty

Ngày thi đấu thứ 9 của giải năm nay đã không thể diễn ra do những cơn mưa nặng hạt. Đến ngày thi đấu thứ mười, tình hình vẫn không khả quan hơn, khi bao phủ New York là một bầu trời xám xịt. Việc các trận đấu phải hoãn lại do trời mưa gây ra rất nhiều bất cập cho cả BTC và các tay vợt tham dự. Chính điều này đã khiến cho nhiều người cảm thấy cần phải lắp mái che tại các sân đấu chính. “Đây là giải đấu hoành tráng nhất làng banh nỉ với doanh thu cực lớn, vì thế việc lắp đặt mái che có thể được cân nhắc”, tay vợt số 1 thế giới bày tỏ nguyện vọng. Tuy nhiên, kinh phí quá cao có thể khiến ý muốn của Djokovic chỉ mãi là “giấc mơ”. “Tôi cũng muốn có mái che chứ. Nhưng để thực hiện kế hoạch đó tại sân Arthur Ashe Stadium thì chi phí lên đến 200 triệu USD, một con số quá lớn”, Jim Curley, thành viên BTC giải cho biết.

* Federer chống chọi bằng cafe

Để đối phó với lịch thi đấu thay đổi thường xuyên do thời tiết và có cả những trận diễn ra trong đêm, Roger Federer đã chọn cafe làm giải pháp. “Tôi uống cà phê suốt ngày bởi chẳng có gì để làm ngoài chờ đợi khi phải có mặt từ 17giờ. Tôi muốn điên lên với lịch thi đấu thay đổi liên tục”. Tuy vậy, “Tàu tốc hành” vẫn vượt qua được những khó khăn để liên tiếp có được những chiến thắng ấn tượng ở những vòng đấu vừa qua. Lối chơi bùng nổ của chàng móm đang khiến khán giả chờ đợi sự trở lại thời kì đỉnh cao của anh ở tuổi 30. 

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN