Từ một sân chơi trẻ có uy tín của quốc gia, cùng chờ xem giải đấu này sẽ ươm mầm thêm những tài năng hứa hẹn nào nữa cho tương lai của bóng đá VN.
(TT&VH) - Từ một sân chơi trẻ có uy tín của quốc gia, cùng chờ xem giải đấu này sẽ ươm mầm thêm những tài năng hứa hẹn nào nữa cho tương lai của bóng đá VN.

Đến hẹn lại lên, VCK U21 báo Thanh Niên lần thứ 15 năm 2011 là sân chơi không thể tốt hơn cho các cầu thủ trẻ thuộc các lò đào tạo có tiếng của cả nước thi thố thể hiện tài năng. Sau vòng loại khắc nghiệt, 7 cái tên HA.GL, SLNA, Nam Định, ĐT.LA, Đồng Nai, Đồng Tháp, V&V United cùng đội chủ nhà B.BD sẽ tạo nên một sân chơi quyết liệt.
Điều thú vị ở sân chơi này được nhiều người đón nhận chính là tinh thần thi đấu nhiệt tình của các cầu thủ trẻ và giải luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. Ví như mùa giải 2010 gần nhất, Đồng Nai đã xưng vương ở giải đấu này khi lần lượt quật ngã những lò luyện cầu thủ danh tiếng nhất nước.
Với các cầu thủ U21, đây không chỉ đơn thuần là cơ hội thử sức bản thân khi đã dấn thân vào nghiệp quần đùi áo số, là tương lai của chính mình ở CLB. Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho HLV trưởng ĐT U23 VN Falko Goetz rà soát lại những cầu thủ trẻ tài năng bị bỏ sót trong lần triệu tập đầu tiên.
Trong 2 tháng chuẩn bị cho SEA Games, U23 VN sẽ chia thành 3 đợt tập trung. Cơ hội vẫn còn bỏ ngỏ cho tất cả khi HLV Goetz dù bận tập trung cùng U23 VN ở TT Thành Long vẫn sẽ dành thời gian để theo dõi sân chơi này. Thế nên, đây có thể xem là cơ hội cuối cho những cầu thủ trẻ thể hiện phẩm chất của mình, vừa cống hiến cho giải đấu thêm phần hấp dẫn, vừa kiếm cho mình một chiếc “vé vớt” dự SEA Games.
Tiêu chí hàng đầu mà BTC giải hướng đến chính là việc ươm những hạt giống đỏ cho tương lai của bóng đá nước nhà. Đã không ít những gương mặt tài năng như Thạch Bảo Khanh, Quang Hải, Công Vinh, Văn Quyết… trưởng thành nhờ sân chơi này. Vì thế, càng có cơ sở để chúng ta đặt niềm tin và gặt hái quả ngọt trong thời gian tới.
Trong buổi họp báo chiều qua, ngoài việc BTC hứa sẽ làm tất cả để VCK lần thứ 15 sẽ là một giải đấu chất lượng và “sạch” 100%, các lãnh đội cũng quyết tâm chứng tỏ năng lực đào tạo của mình. HLV trưởng U21 HA.GL nói thẳng: “Nếu đưa quân đến đây để nói là cọ xát thì ở nhà chơi cho khỏe. Năm ngoái HA.GL chỉ có hạng 3 thì năm nay phải có thứ hạng hơn trước”. Những đội bóng khác thì hô quyết tâm không kém, chỉ riêng U21 ĐT.LA với phát biểu của ông Phạm Phú Hòa rằng: “Mục tiêu của chúng tôi đến dự giải này là chẳng có mục tiêu nào” là có vẻ cho thấy họ không thật sự máu mê với ở sân chơi này.
15h30 chiều nay, trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải U21 QG 2011 sẽ diễn ra giữa 2 đội bóng có cùng điểm chung đã xuống hạng ở mùa giải này là Nam Định và ĐT.LA. Ngay sau trận đấu này là lễ khai mạc và đến 18h là trận đấu giữa chủ nhà B.BD và “tân binh” V&V United.
Tràn ngập giải thưởng Năm nay, tổng số tiền thưởng cho VCK lần thứ 15 là 700 triệu đồng (hơn 150 triệu đồng so với năm ngoái). Tiền thưởng cho đội vô địch VCK là 250 triệu đồng (tăng thêm 50 triệu đồng so với những lần tổ chức trước). Đội hạng Nhì nhận được 120 triệu đồng. Không chỉ được thưởng bằng tiền, các cầu thủ thi đấu nổi bật của VCK năm nay cũng sẽ nhận được những hiện vật hấp dẫn. Truyền hình số vệ tinh K+ sẽ tặng cho mỗi cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu một đầu thu kỹ thuật số trị giá 1,5 triệu đồng và miễn phí hòa mạng trong 6 tháng. BTC sẽ tiến hành chọn ra đội hình tiêu biểu U21 báo Thanh Niên do 26 giám sát, trọng tài và phóng viên báo chí bình chọn, 11 cầu thủ có tên trong đội hình tiêu biểu sẽ được nhận phần thưởng 2 triệu đồng/cầu thủ. Ngoài ra, 20 cầu thủ được chọn trong thành phần U21 báo Thanh Niên để tham dự giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2011 còn được nhận một đôi giày hàng hiệu do Đức sản xuất trị giá hơn 400 USD/đôi. BTC sân Bình Dương sẽ mở cửa vào cồng tự do cho mọi người có nhu cầu vào sân xem các đội bóng thi đấu, riêng khu vực khán đài A phải có vé mời. |