thethaovanhoa.vn

Bosnia đánh bại 9 người của Belarus

08/09/2011 10:15 GMT+7

Bosnia đã đánh bại Belarus lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng hơn một tuần để áp sát tuyển Pháp.

(TT&VH)- Bosnia đã đánh bại Belarus lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng hơn một tuần để áp sát tuyển Pháp, nhưng khác với thắng lợi dễ dàng 2-0 ở Minsk, lần này tại Zenica, họ phải chờ cho đến khi đội khách bị đuổi tới hai người mới có thể giành trọn ba điểm.

Phút 35 hiệp một, Timofe Kalachev của Belarus nhận hai thẻ vàng rời sân, và trước khi trận đấu kết thúc 5 phút, Alexander Martynovich cũng “đi tắm sớm” với kịch bản tương tự. Chỉ hai phút sau khi đối phương còn 9 người trên sân, Bosnia đã có bàn thắng quyết định trận đấu: Edin Dzeko bật tường một – hai với đội trưởng Zvjezdan Misimovic, đặt tiền vệ của Dinamo Moscow vào tư thế trống trải, trước khi tung ra cú dứt điểm sắc lẹm vào góc xa đem về chiến thắng. Ba điểm chật vật này củng cố vững vàng vị trí nhì bảng D cho Bosnia: “Quả là một trận đấu khó khăn vì chúng tôi bị đặt vào thế bắt buộc phải chiến thắng. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn. Chúng tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng, nhờ chiến đấu một cách sống chết với từng đường bóng” – HLV Safet Susic không giấu được sự vui mừng.

Bây giờ, phía trước Bosnia là trận đấu với Luxembourg, nhưng ai cũng hiểu rằng phán quyết của bảng đấu sẽ chỉ đến vào tháng 11, khi thầy trò Susic hành quân đến Stade de France để đá lượt trận cuối. Trước đó, Pháp cũng sẽ phải “giải quyết” xong Albania, để toàn tâm toàn ý bước vào trận “chung kết” với Bosnia.

BC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN