thethaovanhoa.vn

Chuyện ăn mặc ở US Open: Vẫn là thảm họa Bethanie Mattek

08/09/2011 08:39 GMT+7

Tại Wimbledon vừa rồi, người hâm mộ đã không khỏi ngỡ ngàng khi Bethanie Mattek-Sands xuất hiện với nhiều hình xăm, một chiếc áo khoác trắng te tua dây dợ và gắn những hình nửa quả bóng tennis dọc cánh tay.

(TT&VH)- Tại Wimbledon vừa rồi, người hâm mộ đã không khỏi ngỡ ngàng khi Bethanie Mattek-Sands xuất hiện với nhiều hình xăm, một chiếc áo khoác trắng te tua dây dợ và gắn những hình nửa quả bóng tennis dọc cánh tay. Chiếc áo thi đấu chỉ có một bên cánh, những hình xăm hoa hoét khắp bên tay trần, đôi tất dài tới gần đầu gối.

Bethanie Mattek-Sands- Ảnh Getty

Đến US Open diễn ra trên quê nhà, Bethanie tiếp tục duy trì thương hiệu “Lady Gaga làng banh nỉ” với những phục trang khác người. Lần này ngoài thỏa mãn đam mê thời trang, cô nàng còn muốn chứng tỏ... tinh thần yêu nước. Trong 1 lần ra sân, Mattek-Sands đã chọn cho mình đôi tất có in cờ nước Mỹ kèm theo đôi giày thi đấu màu đỏ sặc sỡ. Bethanie còn vẽ thêm 2 vệt đen dưới mắt thường được các cầu thủ bóng đá Mỹ dùng để hạn chế chói nắng nhưng với Bethanie, cô chỉ làm thế để khiến mình nổi bật hơn.

Dù bị chê lên chê xuống nhưng Bethanie vẫn trung thành với phong cách của mình. Cô khẳng định muốn tạo nên một xu hướng mới cho thời trang làng quần vợt vốn theo tính truyền thống và không có sự phá cách trong hàng thập kỉ qua. “Tôi nhớ mình từng xem một trận đấu đôi nữ trên tivi, cách ăn vận của 2 tay vợt giống nhau đến nỗi tôi chả thể nhận ra họ. Tôi không thích như vậy. Tôi đã vứt cả đống đồ theo phong cách những năm 80 ra khỏi tủ để mua sắm những bộ mới”, Bethanie cho biết.

Nhưng sự đột phá trên cũng khiến tay vợt nữ này gặp nhiều rắc rối. Năm 2003, Adidas cắt hợp đồng tài trợ với Bethanie để tìm đối tác mới. Năm 2005, Bethanie bị phạt 1.000 USD vì đội mũ cao bồi ra sân đấu của US Open. Vẫn trên sân cứng US Open các năm 2004 và 2007, cô lần lượt khoe những bộ trang phục da báo dữ dằn.

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN