
Đọc TT&VH ngày 08/9: Tây Ban Nha và Italia theo chân người Đức
Sau Đức, đã có thêm 2 đội sớm đoạt vé tới Ba Lan và Ukraina là Tây Ban Nha và Italia, hai nhà vô địch thế giới gần nhất.
(TT&VH Online) - Thể thao* Quang Vinh Còi vàng, Ngọc Hà Cờ vàng. Kết quả bầu chọn các danh hiệu trọng tài được HĐTT QG công bố sau buổi kiểm phiếu sáng qua không khiến cho những ai quan tâm phải bất ngờ. Đúng như dự đoán, trọng tài Võ Quang Vinh (Khánh Hòa) đã vượt qua 4 đồng nghiệp khác để trở thành chủ nhân của danh hiệu “Chiếc còi vàng 2011” trong khi trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Hà (Hải Dương) lần thứ 3 liên tiếp nhận danh hiệu “Cây cờ vàng”. Không bất ngờ nhưng có xứng đáng? (Xem trang 2-3)* Vòng loại Euro 2012: Thêm TBN và Italia giành vé. Sau Đức, đã có thêm 2 đội sớm đoạt vé tới Ba Lan và Ukraina là Tây Ban Nha và Italia, hai nhà vô địch thế giới gần nhất. TBN giành vé sau khi hủy diệt Liechtenstein 6-0, trong khi Italia là sau chiến thắng nhọc nhắn trước Slovenia. Hai đội tuyển lớn khác là Anh và Hà Lan cũng chỉ cần thêm 1 điểm nữa để có vé. Đón đọc loạt bài về các trận đấu thuộc vòng loại Euro 2012 vừa kết thúc từ trang 6 đến trang 12 trên số báo hôm nay.* Messi vẫn chưa thấy bàn thắng! Đi qua 5 cầu thủ Nigeria, chỉ còn mỗi thủ môn đối phương để đánh bại, thế nhưng Messi vẫn chưa có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu thứ 2 dưới thời HLV mới Sabella. Có vẻ như cái duyên với đội tuyển vẫn chưa “vận” vào Messi. Thế còn bộ mặt chung của đội tuyển Argentina sau 2 trận đầu dưới quyền tướng mới thì sao? (Xem trang 13)* Torres bị đẩy lên khán đài: Thi đấu thiếu hiệu quả trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia, tiền đạo đắt giá nhất giải ngoại hạng Anh Fernando Torres đã bị HLV Del Bosque loại thẳng tay khỏi danh sách dự trận đấu với Liechtenstein. Đã thế, người đá thay anh, Alvaro Negredo, lại còn tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp. Tương lai nào đang chờ “El Nino”? (Xem trang 7)Văn hóa - Xã hội* Không ngông cuồng nhận là số 1. Đó là tâm sự của Lương Nguyệt Anh - giải Nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian. Song với cô, không có điều gì mình không làm được mà chỉ có những điều mình chưa làm được mà thôi (Xem trang 18).* Lê Cát Trọng Lý & Tour du ca xuyên Việt đang “Chênh vênh”. Thật vậy, đến giờ phút cuối số phận tour diễn đã không được trọn vẹn, có lẽ nó cũng “chênh vênh” như chính tên bài hát đã đem lại cho Lý hào quang bước đầu trong sự nghiệp của mình. (Xem trang 19).* Số phận bức graffiti trên lâu đài cổ. Bức tường bao của lâu đài Kelburn ở Scotland đã được phủ bằng những hình vẽ graffiti từ năm 2007. Từ đó đến nay, nó liên tục trở thành đề tài gây tranh cãi. (Xem trang 16).
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN