thethaovanhoa.vn

Thầy trò HLV Prandelli thăm nhà tù Solliccino

07/09/2011 15:20 GMT+7

HLV Prandelli và các tuyển thủ Italia đã có chuyến thăm nhà tù Solliccino ở Florence. Các tuyển thủ áo Thiên Thanh đã ký lưu niệm và nói chuyện với các tù nhân sau khi họ xin được cung cấp các thiết bị thể thao.

(TT&VH Online) - Hôm qua (6/9), HLV Prandelli và các tuyển thủ Italia đã có chuyến thăm nhà tù Solliccino ở Florence. Các tuyển thủ áo Thiên Thanh đã ký lưu niệm và nói chuyện với các tù nhân sau khi họ xin được cung cấp các thiết bị thể thao.

Thủ thành Buffon - Ảnh Getty

Chuyến thăm này nằm trong dự án "Vivi Azzurro". Prandelli và các tuyển thủ đã được các tù nhân chào đón nhiệt liệt. Theo tờ Gazzetta dello Sport, lúc đầu tù nhân phản ứng rất giận dữ đối với một số cầu thủ và phó Thị trưởng Dario Nardella. Phản ứng này bắt nguồn từ việc họ xin được cung cấp một số trang thiết bị thể thao để tập luyện trong nhà tù. Tờ Gazzetta dello Sport dẫn lời một tù nhân cho biết: "Cầu thủ bóng đá các anh kiếm được nhiều tiền từ nghề này và còn kiếm được nhiều hơn nữa từ cá độ. Chúng tôi đang cần tiền".

Tuy nhiên khi các tuyển thủ như Balotelli và Buffon xuất hiện trên sân khấu, không khí thay đổi hẳn. Tù nhân đã chăm chú lắng nghe và hỏi chuyện các ngôi sao. Balotelli bảo khi được đề nghị đến thăm nhà tù, anh vui vẻ nhận lời không chút đắn đo. "Đừng gục ngã, các chàng trai. Ai cũng có cơ hội trong đời", Balotelli cho biết.

Khi được hỏi về chuyện dùng Ipad trong lúc đang ngồi dự bị ở trận gặp Đảo Faroe, Balotelli phủ nhận: "Lúc đó tôi có dùng đâu. Tôi nghe nhạc từ trước đó đấy chứ". "Siêu nhân" Buffon  cũng nói chuyện với các tù nhân: "Khi các bạn ra khỏi đây, các bạn sẽ làm chủ cuộc sống của mình và sẽ thấy cuộc sống này còn bao điều mới mẻ".

HT (Theo Goal)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN