Hối hả mua sắm ở thời điểm cuối của thị trường chuyển nhượng, Arsenal rút cuộc cũng đã mang về được những tân binh có giá trị nhưng sự chậm chân cũng khiến họ mất đi những mục tiêu béo bở.
(TT&VH Online)- Hối hả mua sắm ở thời điểm cuối của thị trường chuyển nhượng, Arsenal rốt cuộc đã mang về được những tân binh có giá trị nhưng sự chậm chân trên bàn đàm phán cũng khiến họ mất đi những mục tiêu "béo bở".
Người hâm mộ “Pháo thủ” chắc hẳn phải cảm tạ trận thua 2-8 bẽ bàng trước Man United ở Old Trafford. Bởi chính từ thất bại này, HLV Arsene Wenger đã thay đổi cách nhìn của mình, trở nên thực tế hơn và hiểu ra rằng muốn tồn tại Arsenal nhất thiết phải chi tiền.
Tiền vệ Yann M'Vila- Ảnh Getty
Quyết định đó chỉ được đưa ra khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn 3 ngày là đóng cửa, vì thế bộ phận chuyển nhượng của sân Emirates đã làm việc không kể ngày đêm, chạy đua hối hả để có thể mang về những tân binh mới. 2 bản hợp đồng với mục đích gia cố hàng thủ mang tên Per Mertesacker (từ Bremen) và Andre Santos (hậu vệ người Brazil của Fenerbahce) được coi là thành công của Arsenal, nhưng sự chậm chân cũng khiến họ đánh mất những mục tiêu tiềm năng khác.
Một trong số đó là tiền vệ Yann M'Vila của Rennes. Ngoài hàng thủ yếu kém cần được gia cố đã đành, tuyến giữa của "Pháo thủ" cũng là mắt xích quan trọng mà Arsenal đang thiếu hụt sau khi Cesc Fabregas và Nasri dứt áo ra đi. Ông Wenger đã bổ sung được điểm yếu này bằng Yossi Benayoun và Milkel Arteta, nhưng điều đó chỉ diễn ra sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Yann M'Vila. HLV Wenger coi tiền vệ của Rennes là mục tiêu hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng hè qua nhưng rốt cuộc không vượt qua được sự cứng rắn từ phía ban lãnh đạo CLB đang chơi ở Ligue 1. “Chúng tôi đã làm mọi cách để Yann ở lại. Chúng tôi có khả năng làm điều đó và đã thành công. Đó là hướng đi tốt nhất cho cả hai”, trang Goal dẫn lời Tổng giám đốc của Rennes, ông Pierre Dreossi phát biểu trên RMC.
Cũng bởi thời gian gấp gáp mà HLV Wenger đã “vồ hụt” Clint Dempsey. Không thể tiếp cận với Kaka, “Pháo thủ” đã ngay lập tức chuyển hướng sang theo đuổi tiền đạo của Fulham nhưng mọi chuyện sau đó đã đổ bể. “Đúng vậy, tôi nhận được sự quan tâm của nhiều CLB trong đó có Arsenal. Nhưng tôi vẫn còn thời hạn hợp đồng với Fulham nên muốn tiếp tục gắn bó với CLB”, Dempsey bộc bạch khi nói về tương lai.
Tuy vậy, theo tiết lộ của trang Goal, chân sút người Mỹ gần như đã sắp trở thành người của Arsenal khi Fulham nhận lời ngồi vào bàn đàm phán với “Pháo thủ” nhưng mọi việc bất thành bởi Wenger chê mức giá đề nghị 10 triệu bảng cho cầu thủ này là quá đắt. Nhà cầm quân người Pháp muốn thương lượng lại vụ chuyển nhượng Clint Dempsey nhưng không thể thực hiện nguyện vọng bởi thị trường đã đến giờ đóng cửa.
K.Đ (Tổng hợp)