thethaovanhoa.vn

Quên Messi đi!

06/09/2011 11:10 GMT+7

Nếu Argentina đã làm tất cả những gì có thể để khai thác hết khả năng của Messi mà vẫn không thành công, thì tại sao lại không làm điều ngược lại, nghĩa là không quan tâm tới chuyện khai thác khả năng của Messi nữa...

(TT&VH) - Nếu Argentina đã làm tất cả những gì có thể để khai thác hết khả năng của Messi mà vẫn không thành công, thì tại sao lại không làm điều ngược lại, nghĩa là không quan tâm tới chuyện khai thác khả năng của Messi nữa...

Messi vẫn phải đảm trách quá nhiều nhiệm vụ ở ĐT Argentina - Ảnh Getty

Người ta bảo rằng những người tiền nhiệm của Sabella, từ Basile tới Maradona rồi Batista, đều "chết" vì cùng một lý do: Không khai thác được hết khả năng của Messi. Điều mà ai cũng thấy là trong màu áo đội tuyển Argentina, Messi vẫn luôn thể hiện được sự lắt léo và biến ảo trong từng pha bóng, như khi anh khoác áo Barca, nhưng hiệu quả, xét cả trên phương diện cá nhân lẫn tập thể, thì lại thấp hơn rất nhiều. Tính từ khi Messi bắt đầu được kỳ vọng sẽ có thể gánh cả Argentina lên vai, cả thành tích của cá nhân tiền đạo này lẫn thành tích chung của đội tuyển Argentina đều không ổn. Trong khi Messi vật lộn với bài toán bàn thắng, Argentina của anh trắng tay hết giải đấu này tới giải đấu khác.

Có thể nói, những người tiền nhiệm của Sabella đã làm tất cả những gì họ có thể làm. Batiste trao đội tuyển, và Messi, vào tay Riquelme, một Xavi của Argentina. Kết quả không tồi, trừ một vấn đề là cả Argentina lẫn Messi đều trở thành "con tin" của Riquelme; anh chơi tốt, cả nhà cùng vui; anh chơi tệ, tất cả đều nhợt nhạt. Maradona, ngược lại, đặt hết trọng trách lên vai Messi. Nhưng rồi chính tư duy đội bóng một người ấy đã giết chết Argentina, thể hiện qua trận thua tan tác trước Đức ở World Cup 2010. Đến thời mình, Batista lại tuyên bố sẽ cho Argentina chơi như Barca. Ông nghĩ rằng nếu thế Messi sẽ lại như cá gặp nước. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Argentina không đủ người để chơi được như TBN, đừng nói Barca.

Tới lúc này, có một câu hỏi được đặt ra ở đây: Nếu Argentina đã làm tất cả những gì có thể để khai thác hết khả năng của Messi mà vẫn không thành công, thì tại sao họ lại không làm điều ngược lại, nghĩa là không quan tâm tới chuyện khai thác khả năng của Messi nữa. Nghĩa là cứ để anh chơi bóng như một cầu thủ bình thường, không cần phải vắt óc suy nghĩ xem nên đặt anh vào đâu, nên chuyền bóng cho anh như thế nào, hay nên có nên tập trung tất cả bóng cho anh hay không. Vì rất có thể, chính việc nghĩ quá nhiều về Messi đã khiến những người còn lại, kể cả các HLV trưởng, không thể phát huy hết năng lực của bản thân. Những người mê kiếm hiệp có lẽ biết rõ chuyện này: Chỉ khi đã quên được tất cả những chiêu thức, một cao thủ mới có thể trở thành thượng thừa.

Sabella, rất tiếc, vẫn chưa thoát ra được khỏi lối suy nghĩ cũ, ít ra là qua những gì ông đã thể hiện. Câu đầu tiên mà ông nói khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng là về Messi. Hành động có sức nặng đầu tiên mà ông làm trên cương vị mới cũng liên quan tới Messi, đó là tước băng đội trưởng của Mascherano để trao lại cho anh. Trong trận đấu với Venezuela, Messi vẫn chơi như anh đã chơi dưới thời Batista. Nghĩa là trên cái mác "tự do", một mình anh phải làm tất cả, từ tổ chức lối chơi, kiến tạo cho tới... phòng ngự. Cơ hội để anh tiếp cận khung thành đối phương, vì thế, vẫn là rất nhỏ giọt. Và khi cơ hội xuất hiện thì Messi lại không thể tận dụng hoàn hảo như lúc ở Barca, lý do là đã phải vận động quá nhiều trước đó.

Một Argentina như thế, rồi sẽ đi về đâu?

Việt Cường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN