thethaovanhoa.vn

Arsenal mất thêm Vermaelen ít nhất 1 tháng

06/09/2011 09:44 GMT+7

Những ám ảnh chấn thương vẫn chưa qua đi với Arsenal khi trung vệ Thomas Vermaelen phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng sau khi tuyển thủ Bỉ trải qua ca phẫu thuật "gót chân" Achilles.

(TT&VH Online) - Những ám ảnh chấn thương vẫn chưa qua đi với Arsenal khi trung vệ Thomas Vermaelen phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng sau khi tuyển thủ Bỉ trải qua ca phẫu thuật "gót chân" Achilles.

Dính chấn thương trong trận đấu với Udinese ở vòng play-off Champions League, Vermaelen đã không thể ra sân trong trận đấu gặp Man United. Sự thiếu vắng của anh là một phần nguyên nhân khiến cho đội bóng của HLV Wenger thảm bại tới 2-8 trong chuyến đi tới Old Trafford.

Vermaelen nghỉ ít nhất một tháng - Ảnh AP

Chấn thương của Vermaelen đã trở nên nghiêm trọng hơn và trung vệ 25 tuổi này đã không thể tập trung cùng ĐT Bỉ để dự các trận đấu thuộc vòng loại Euro 2012. Sau khi tiến hành kiểm tra và đi đến kết luận, các bác sĩ đã đề nghị phương án phẫu thuật để giúp Vermaelen giải quyết dứt diểm chấn thương "gót chân Achilles".

Theo kế hoạch, trong ngày 5/9, trung vệ người Bỉ đã có mặt ở Stockholm để trải qua ca phẫu thuật. Theo thông tin mà các bác sĩ đưa ra thì để hồi phục, Vermaelen sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng (tin từ tờ The Sun, còn tờ Mirror lại cho hay  Vermaelen có thể phải nghỉ tới 2 tháng) . Đây sẽ là một sự tổn thất nữa về mặt lực lượng cho Arsenal. Trước đó, các bác sĩ của đội bóng đã xác nhận tiền vệ Jack Wilshere đã phải nghỉ thêm ít nhất 2 tháng vì chấn thương mắt cá.

Hàng thủ của Arsenal hiện nay đã được bổ sung  tân binh Per Mertesacker, nhưng khi phía trước là một lịch thi đấu dày đặc, "Pháo thủ" cần phải có một đội hình có chiều sâu với nhiều sự lựa chọn. Cũng cần phải nhớ rằng, ở thời điểm này, nguy cơ chấn thương luôn là nỗi ám ảnh ghê sợ nhất đối với thầy trò HLV Arsene Wenger.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác liên quan đến "Pháo thủ", tiền đạo Andrey Arshavin cho rằng việc Arsenal để mất Cesc Fabregas và Samir Nasri là một "thảm họa" đối với đội bóng thành London. "Khi xem trận đấu với Udinese, tôi đã nói với Bendtner rằng hiện tại Arsenal không còn ai cung cấp những đường bóng quyết định cho Van Persie nữa. Bendtner cười và nói với tôi rằng "chỉ có một người duy nhất có thể thay thế Cesc là Xavi". Tôi chỉ biết nói rằng tôi vinh dự vì đã là đồng đội của Cesc, cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thực sự”, tờ The Mirror (Anh) dẫn lời của Arshavin trong cuộc phỏng vấn trên một tạp chí của Nga.

Tuy thừa nhận những tổn thất mà Arsenal đang phải hứng chịu sau sự ra đi của Cesc và Nasri, song tiền đạo người Nga khẳng định vẫn có người có thể thay thế được tiền vệ người Tây Ban Nha. "Ai đó nói rằng Cesc là không thể thay thế, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này. Mikel Arteta hoặc bất kì ai khác sẽ lấp chỗ trống mà những người ra đi để lại. Chúng tôi sẽ chơi một thứ bóng đá khác với những gì mà trước đó chúng tôi có Cesc và Nasri.

Bán Cesc Fabregas và Samir Nasri, Arsenal thu về khoảng 60 triệu bảng và HLV Wenger đã chi khoảng 40 triệu bảng trong mùa hè năm nay trong đó có những bản hợp đồng đến vào những giờ cuối cùng của TTCN như Mikel Arteta (Everton), Yossi Benayoun (mượn từ  Chelsea), Park Chu-young (Monaco), Per Mertesacker (Bremen) và Andre Santos.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN