thethaovanhoa.vn

ĐT Thổ Nhĩ Kỳ: Những lo lắng bên ngoài sân cỏ

06/09/2011 11:35 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến làm khách gặp Áo ở sân Ernst Happel trong khuôn khổ bảng A vòng loại EURO 2012 tối nay với hy vọng tiếp tục chuỗi trận bất bại kéo dài từ tháng 2 đến nay và củng cố thêm vị trí thứ 2 của họ.

(TT&VH)- Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến làm khách gặp Áo ở sân Ernst Happel, Vienna, trong khuôn khổ bảng A vòng loại EURO 2012 tối nay với hy vọng tiếp tục chuỗi trận bất bại kéo dài từ tháng 2 đến nay và củng cố thêm vị trí thứ 2 của họ. Tại bảng đấu này, Đức đã giành vé đầu bảng tới Ba Lan và Ukraine. Suất play-off là cuộc đua tranh giữa TNK, Bỉ và Áo, với Áo đã tụt lại khá xa, kém TNK (13 điểm) 6 điểm và Bỉ 5 điểm, nhưng Bỉ chơi nhiều hơn một trận.

TNK vào cuộc trong bối cảnh vụ bê bối dàn xếp tỉ số nơi quê nhà vẫn đang lan nhanh như lửa cháy đồng, khiến các cầu thủ dao động, mất tập trung và làm nhiều CĐV thất vọng. Mặc dù đội tuyển quốc gia không liên can gì tới sự cố này, nhưng 4 CLB cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho HLV Guus Hiddink, Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor và Galatasaray, đều dính líu tới vụ việc. Chủ tịch Fenerbahce Aziz Yıldırım, Phó chủ tịch Sekip Mosturoglu, Phó chủ tịch Besiktas Serdar Adalı và HLV đội này Tayfur Havutcu hiện đều đang bị tạm giam chờ điều tra.

HLV Guus Hiddink- Ảnh Getty

Cùng với những sự kiện đó, trận Siêu cúp TNK đầu mùa giữa Fenerbahce và Besiktas đã bị hoãn vô thời hạn, ngày khởi đầu giải vô địch trong nước bị dời lại tới 9/9 và Fenerbahce bị loại khỏi giải Champions League danh tiếng. Tất cả sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các cầu thủ TNK và đến chính cả Hiddink. HLV người Hà Lan tháng trước đã nói với tờ báo quê ông De Volkskrant rằng ông sẽ từ chức nếu các vụ bê bối ở giải vô địch nước này được chứng minh là có thật, đồng thời hối thúc các cầu thủ quên hết những chuyện ngoài lề để tập trung vào trận đấu trước mắt.

Lời kêu gọi đó không phải là vô lý khi trong đội hình của Hiddink hiện có 7 cầu thủ từ Galatasaray và 5 người từ Fenerbahce. Tuy nhiên, an ủi phần nào cho HLV người Hà Lan là những trụ cột của ông vẫn là các cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, như bộ ba tiền vệ Mehmet Ekici (Werder Bremen), Mehmet Topal (Valencia), Arda Turan (Atletico Madrid) và cặp tiền đạo Umut Bulut (Toulouse), Tunay Torun (Hertha Berlin).

So sánh về mặt lực lượng, TNK mạnh hơn Áo, như họ đã thể hiện trong chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi tại Istanbul với hai bàn thắng của Turan và Gokhan Gonul. Thậm chí ngay cả một điểm tại Vienna cũng không phải là quá tệ với Hiddink và các học trò. Cả hai trận cuối cùng của vòng loại, TNK đều được chơi trên sân nhà, trước một tuyển Đức không còn động lực và một Azerbaijan yếu hơn rất nhiều.

T.T


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN