thethaovanhoa.vn

Từ Waddle đến Mears

05/09/2011 10:20 GMT+7

Người đầu tiên là một huyền thoại ở Velodrome trong những năm cuối của thập niên 90 thế kỷ trước, còn người thứ hai cũng từng chơi cho Marseille vào mùa 2008-2009 dưới dạng cho mượn từ Derby County.

(TT&VH) - Từ Marseille đến Marseille. Từ Chris Waddle (ảnh) đến Tyrones Mears. Người đầu tiên là một huyền thoại ở Velodrome trong những năm cuối của thập niên 90 thế kỷ trước, còn người thứ hai cũng từng chơi cho Marseille vào mùa 2008-2009 dưới dạng cho mượn từ Derby County.

Waddle từng là huyền thoại của Marseille - Ảnh Getty

Họ cũng đến và đi như những cơn mưa giông bất chợt, giống như Leslie Roy Miller (Sochaux) và Fred Kennedy (FC Paris) trong những năm 1930, những người đến Pháp cùng thời điểm các HLV Peter Farmer và Sydney Regan đến cầm quân ở mảnh đất lục lăng.

Lệnh cấm các CLB bóng đá Anh dự các giải đấu châu Âu sau thảm họa Heysel vào năm 1985 đã thúc đẩy dòng chảy cầu thủ Anh sang Pháp, trong đó có Clive Allen (Bordeaux), Glenn Hoddle, Mark Hateley (đều của AS Monaco), Graham Rix, Brian Stein (đều của Caen) và tất nhiên là Chris Waddle (Marseille). Nhưng sau đó, khi bóng đá Anh vươn mình thành một gã khổng lồ, thì không cầu thủ Anh nào muốn rời mảnh đất màu mỡ ấy nữa, và càng không coi Ligue 1 là một điểm đến hứa hẹn, trước khi Joe Cole sang Lille.

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN