thethaovanhoa.vn

Phát ngôn với lời bình Xêkô

04/09/2011 08:56 GMT+7

Tuần này mời các bạn nghe bình luận của Xêkô về những phát ngôn từ người của công chúng.

(TT&VH) - Tuần này mời các bạn nghe bình luận của Xêkô về những phát ngôn từ người của công chúng.

Jennifer Phạm: Người yêu tôi không phải bạn thân Quang Dũng


J.Phạm - Ảnh: Vnexpress

“Có thể trong một lúc cao hứng nào đó anh ấy (ca sĩ Quang Dũng) nhầm lẫn chăng (cười nhẹ). Tôi chỉ có thế khẳng định, những gì Quang Dũng nói chưa đúng. Bạn trai tôi không hề là bạn thân của Quang Dũng. Anh ấy và Dũng chỉ biết nhau qua một người bạn khác”

- Người đàn ông khi nhắc đến “người mới” của vợ cũ thì thường không “cao hứng” lắm, kể cả khi người mới ấy là bạn thân của mình. Còn người đàn ông khi đã yêu một phụ nữ “một lần đò” rồi thì dù lơ đễnh bao nhiêu cũng ít nhiều biết đến chồng cũ của bạn tình. Vì thế, hai người đàn ông ấy không chỉ “biết nhau qua một người bạn khác” mà hẳn là còn “biết nhau” qua Jennifer. Có thể trước đây họ không phải là bạn thân như Jennifer nói, nhưng biết đâu sau khi “biết nhau” qua Jennifer, họ sẽ là bạn thân?

Diễn viên hài Quang Thắng: Tôi định đi sửa mũi

“Có đấy. Lúc đó chỉ ước ao, sau này có tiền sẽ đi chỉnh sửa lại cho bớt xấu trai đi. Đã tính đi sửa mũi rồi đấy chứ!”

- Nổi tiếng sướng thật đấy. Có cái mũi to như cái chén, tưởng là xấu xí, bỗng trở thành biệt danh, “thương hiệu” (Thắng “vẹo”, Thắng “mũi to”) tha hồ “hái ra tiền”. Nhưng chưa sướng bằng, ngay cả ý định về cái mũi xấu ấy cũng được lên báo và trở nên “hot”.

Vân Trang (kể chuyện đóng phim Tình yêu trong sáng với Ngọc Thuận)

“Hôm đó tôi diễn cảnh nói sốc, chọc tức nhân vật nam do Ngọc Thuận đóng nên bị anh giận quá vung tay tát cho một cái. Thật bất ngờ là cảnh này Ngọc Thuận diễn quá tốt, anh đã lên gân, “tặng’”cho tôi một cái như trời giáng khiến tôi lệch cả mặt, văng mất một chiếc bông tai. Lúc đó tôi tưởng mình bị gãy răng rồi”

- Phim Việt lâu nay vẫn bị chê là “giả giả thế nào” từ kịch bản đến diễn xuất. Nếu diễn xuất đã “thật hơn cả thật” thế này rồi, đảm bảo phim này sẽ thật vô cùng. Nhưng nhắc Vân Trang coi chừng, mới chỉ có một cái tát “như thật” suýt gãy răng thôi, giả sử đến các cảnh khác mà Ngọc Thuận cũng diễn... “hơn cả thật” nữa, thì nguy lắm!

XÊKÔ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN