thethaovanhoa.vn

Vương Khải Trí là ai?

04/09/2011 13:11 GMT+7

Nhiều người thắc mắc vì sao tôi hay nhắc đến Vương Khải Trí, khi thì trong những cuộc nhàn đàm bạn bè, lúc trên blog hay dính dáng gì đó đến công việc. Trí là ai, lai lịch thế nào và hiện diện ở một đoạn đời tôi ra sao?

(TT&VH) - Nhiều người thắc mắc vì sao tôi hay nhắc đến Vương Khải Trí, khi thì trong những cuộc nhàn đàm bạn bè, lúc trên blog hay dính dáng gì đó đến công việc. Trí là ai, lai lịch thế nào và hiện diện ở một đoạn đời tôi ra sao?

>> Góc nhìn Quốc Bảo

Đó là vào năm 2004, khi tôi đang tối mặt vì những đòn tấn công của một số người nhân danh cái gọi là “công luận”, đang “lánh đời”, tập trung viết nhạc và viết sách, tôi nhận được email từ một sinh viên, em tên là Vương Khải Trí, học đồ họa Đại học Kiến trúc, em làm đồ án tốt nghiệp liên quan đến nhạc anh, muốn gặp để trao đổi thêm.

Tôi đang chán không muốn gặp ai, cứ lần lữa mãi. Thế rồi khá lâu sau đó, tôi mời Trí cà phê ở Paris Deli một bữa, định bụng nói năm câu ba chuyện sơ giao, vậy mà rốt cục kéo hết một buổi chiều. Trí là học trò bạn tôi, Nguyễn Tri Phương Đông, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm một “chứng chỉ” trong mắt tôi. Chúng tôi đã trò chuyện miên man về quan niệm nghệ thuật, về bạn bè chung, về Đông, về thói đời; và sau buổi ấy, tôi giao cho Trí thiết kế bìa đĩa vừa làm xong của mình - Tales (Những chuyện kể).

Trí đã nghiên cứu khá kỹ về tôi, đề tài tốt nghiệp là một bộ tác phẩm đồ họa liên quan đến tôi, chẳng hạn poster buổi trình diễn nhạc Quốc Bảo sẽ như thế nào, các ấn phẩm ca khúc Quốc Bảo ra sao, vậy nên việc làm bìa Tales giao cho Trí là hợp nhất. Đó cũng là bìa đĩa tôi thích nhất, tối giản, giàu hàm ý - Trí nói rằng những nút nho nhỏ đặt trên các dải lượn sóng giống như các neo buộc thuyền trong cơn bão, ca khúc của tôi bị bão tấn công thì cũng chính các ca khúc cứu tôi. Tôi ưng bụng lắm, thế là thân nhau.

Trí mê chụp ảnh, đa phần xuất phát từ lòng mê máy ảnh. Mới đầu, thấy chụp Pentax K, máy phim. Tôi đưa cho Trí cái Konica Hexar RF để chụp quang cảnh buổi họp báo ra mắt đĩa Tales nhưng có vẻ Trí không quen máy rangefinder. Sau thấy chụp Nikon, Sony, gần nhất là Panasonic Lumix LX-5. Thú chơi máy ảnh chắc cũng góp phần vào tình thân giữa chúng tôi.


Ảnh chân dung Vương Khải Trí, Quốc Bảo chụp

Suốt một năm trời, tôi và Trí, có khi thêm Mai Khôi, sáng sáng lại hẹn nhau cà phê Bố Già đường Hồ Huấn Nghiệp, ăn sáng vơ vẩn hàng gánh, uống cà phê trừ bữa. Và không dứt chuyện.

Sau Tales, Trí còn thiết kế cho Mai Khôi bìa đĩa Khôi (cũng do tôi biên tập và sản xuất) và dành khá nhiều thời gian làm đồ họa cả một tập sách ảnh Mặt cho tôi. Nội công scan ảnh, retouch ảnh cũng tốn mấy tháng ròng. Trí nghĩ ra họa tiết mã vạch (barcode) cho chạy suốt các trang giấy, ngụ ý các chân dung tôi chụp là cách thế tôi nhận diện con người, tôi chụp ảnh cũng giống như máy scanner quét mã vạch để nhận ra món hàng trong cơ sở dữ liệu vậy.

Năm 2008, Trí đứng ra sản xuất đĩa Saigon Lounge, mời tôi và bạn tôi, nhạc sĩ Pháp Laurent Jaccoux, viết hòa âm. Đĩa thành công ngoài dự liệu, là đĩa nhạc lounge nội địa đầu tiên được các không gian giải trí Việt Nam sử dụng, xếp cạnh các bộ đĩa lounge tầm cỡ như Buddha Bar. Một dạo vào lounge nào ngồi cũng nghe bật nhạc Saigon Lounge. Thấy nói Trí định thừa thắng xông lên làm Saigon Lounge II, không biết đến đâu rồi...

Trí làm kinh doanh mấy năm nay, hết công ty quảng cáo lại đến giải pháp PR. Chúng tôi ít có thì giờ cà phê, nhưng vẫn giữ nguyên tình cảm đẹp. Thỉnh thoảng lại nhận email Trí hỏi thăm hoặc tham vấn một cái gì đó về nhạc hoặc về nhiếp ảnh. Tôi tin là nếu giao cho Trí cái gì, đều sẽ được đáp ứng hết lòng. Trí không giống các nghệ sĩ đồ họa khác, làm việc có tổ chức, đúng hẹn, tôi thích. Ít nói, không hay chào hàng (mặc dù làm quảng cáo), có phần lơ đãng, tôi cũng thích. Trí cắt tóc ngắn sát đầu, tôi hỏi thì Trí bảo tự cắt bằng tông đơ điện, tôi thích nữa. Trí yêu chó và yêu ảnh, uống cà phê đen không đường, tôi lại càng thích.

Hay là anh em mình làm chung cái gì điên điên cho vui, Trí nhỉ.

Quốc Bảo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN