thethaovanhoa.vn

Niềm vui không trọn vẹn: Hàng thủ lại thủng

04/09/2011 11:26 GMT+7

Tuyển Đức nhận được không ít niềm vui từ trận đại thắng đội bóng láng giềng Áo hồi rạng sáng qua. Thứ nhất, “Die Mannschaft” đã giành được tấm vé đầu tiên tới EURO 2012.

(TT&VH) - Tuyển Đức nhận được không ít niềm vui từ trận đại thắng đội bóng láng giềng Áo hồi rạng sáng qua. Thứ nhất, “Die Mannschaft” đã giành được tấm vé đầu tiên tới EURO 2012. Thứ hai, HLV Joachim Loew có thể yên tâm với hàng công khi từ các vị trí chính thức tới dự bị đều chơi rất tuyệt vời. Tuy nhiên, niềm vui của “Xe tăng” đã không trọn vẹn khi họ để cho đối thủ chọc thủng lưới tới 2 lần.

Điều này khiến cho từ đầu năm 2011 tới nay, tuyển Đức mới chỉ giữ sạch lưới được trong đúng 1 trận (trước Kazakhstan). 7 trận còn lại, họ đều bị thủng lưới. Đây là một con số rất khó chấp nhận bởi trước đây, hàng thủ “Die Mannschaft” tuy không xuất sắc nhưng cũng không để xảy ra tình trạng này. Năm 2010, “Xe tăng” đã giữ sạch lưới trong 9/17 trận đấu còn năm 2009, con số này là 6/11 trận.

Hummels - Ảnh Getty

Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ cách chơi bóng tài tử, có phần coi thường đối thủ của nhiều tuyển thủ Đức. Năng lực chưa thật sự tốt nhưng nhiều học trò của ông Loew đã chơi thiếu tập trung, thiếu sự nhiệt tình, máu lửa. Như trong trận đấu vừa qua, Marko Arnautovic đã không thể ghi bàn đầu tiên cho Áo nếu Holger Badstuber áp sát, gây áp lực lên tiền đạo này. Ngoài ra, nếu Philipp Lahm không bỏ lỏng Klein, đã chẳng có quả tạt nào cho Arnautovic đánh đầu.

Còn ở bàn thứ 2, HLV Loew đã giận điên người khi 6 cầu thủ phòng ngự của Đức không thể ngăn chặn nổi những pha phối hợp rất đơn giản của Arnautovic và Martin Harnik. Badstuber là người có lỗi lớn nhất khi đứng sai vị trí nhưng hai tiền vệ trung tâm, Bastian Schweinsteiger và Toni Kroos, cũng chẳng vô can khi thiếu quyết liệt. Khi Mats Hummels phá được pha đi bóng của Harnik, bộ đôi này có lợi thế nhưng lại chần chừ, để đối phương lao vào giành được bóng trước.

Nhưng trước khi trách các học trò, nhà cầm quân của đội tuyển Đức cũng cần phải xem lại cách xây dựng hệ thống phòng ngự của mình. Biết hàng thủ là một điểm yếu nhưng chiến lược gia này lại bố trí một đội hình nghiêng về tấn công với một “số 6” không biết phòng ngự là Kroos. Cần nhớ, ông Loew đang sở hữu những tiền vệ thủ xuất sắc như Simon Rolfes, hay Christian Traesch. Trong trận gặp Áo, HLV này cũng thường xuyên để hai hậu vệ cánh và cả…trung vệ Badstuber dâng cao dù biết đối thủ có những quân bài rất tốc độ như David Alaba hay Arnautovic.

Là một người thận trọng (luôn sử dụng đội hình mạnh nhất trong các trận chính thức, ngay cả khi đối thủ rất yếu) nhưng với vấn đề hàng thủ, HLV Loew đã tỏ ra rất chủ quan. Chiến lược gia này có cơ sở để tự tin Đức sẽ thắng bởi hàng công hủy diệt của ông thừa sức bù đắp cho những sai lầm của tuyến dưới (và thực tế cũng diễn ra đúng như vậy). Nhưng ông Loew cần nhớ rằng Áo chỉ là một đội bóng mà Đức có thể áp đặt lối chơi lên bất cứ lúc nào họ muốn, và áp lực tạo lên hàng thủ được giải tỏa phần nào, từ sự kiểm soát thế trận và chủ động tạo sức ép liên tục lên đối thủ.

Chấn chỉnh sự tự mãn có được sau các bàn thắng dễ dàng và tạo ra một hệ thống chắc chắn, có tính cân bằng hơn là nhiệm vụ tiếp theo của ông Loew, sau khi đạt mục tiêu vượt qua vòng loại. Lối chơi tấn công của đội Đức đã đạt độ nhuần nhuyễn cao, nhưng những nhược điểm có hệ thống vừa qua mà hàng thủ đã thể hiện chưa thể đem lại sự yên tâm tuyệt đối, khi Đức đến Ba Lan và Ukraina.

T.K.A


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN