thethaovanhoa.vn

“Triều đại” của Oezil?

04/09/2011 11:01 GMT+7

Đánh bại Áo 6-2, Đức đã có chiến thắng thứ 8 liên tiếp, giành được tấm vé đầu tiên tới EURO 2012. Trong chiến thắng này, Mesut Oezil lại tiếp tục đóng vai trò quan trọng, như đã từng thể hiện trong suốt chiến dịch vòng loại.

(TT&VH) -  Đánh bại Áo 6-2, Đức đã có chiến thắng thứ 8 liên tiếp, giành được tấm vé đầu tiên tới EURO 2012. Trong chiến thắng này, Mesut Oezil lại tiếp tục đóng vai trò quan trọng, như đã từng thể hiện trong suốt chiến dịch vòng loại.

Hàng công khoe tài

Ở trận lượt đi, hàng công của Đức đã rất vất vả trong việc tìm đường đến khung thành của Áo (chỉ ghi được bàn quyết định ở phút cuối cùng). Ở trận lượt về, họ thậm chí còn thiếu Mario Gomez, người trước đó ghi cả 2 bàn thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ khác trên hàng công, từ chính thức tới dự bị, đã thi nhau tỏa sáng.

Oezil tỏa sáng trong chiến thắng của ĐT Đức - Ảnh Getty

Ngay ở phút thứ 8, tuyển Đức đã có bàn mở tỷ số khi cú sút của Oezil đập chân Miroslav Klose đi thẳng vào khung thành. Đây là pha lập công thứ 62 của Klose cho ĐTQG, tức tiền đạo này chỉ kém thành tích của huyền thoại Gerd Mueller đúng 6 bàn.

Đến phút 23, Oezil đã có bàn thắng cho riêng mình khi có một pha solo từ giữa sân rồi dứt điểm gọn gàng. Chỉ 5 phút sau, “Xe tăng” đã có bàn thắng thứ 3 khi Lukas Podolski có pha dứt điểm bằng chân trái sở trường, hạ gục thủ thành Gratzei.

Sau đó, dù Áo ghi được 2 bàn nhưng “Die Mannschaft” đã dập tắt giấc mộng lội ngược dòng của đối thủ khi trút thêm 3 bàn thắng nữa vào lưới đối phương, nhờ công của Oezil và hai cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2, Andre Schuerrle và Mario Goetze. Với 6 bàn ở trận này, tuyển Đức đã sút tung lưới đối phương tổng cộng 28 lần chỉ sau 8 trận ở chiến dịch vòng loại EURO 2012, tiếp tục là đội có hàng công “khủng” nhất. Có lẽ con số này sẽ còn chưa dừng lại ở đây.

Với 8 trận toàn thắng, “Die Mannschaft” đã giành được vé đầu tiên tới Ba Lan & Ukraina với hiệu số bàn thắng bại là + 23. Bốn năm trước, đoàn quân của ông Loew cũng là đội đầu tiên giành quyền dự EURO 2008 nhưng thành tích “khiêm tốn” hơn, chỉ là 8 trận thắng, 3 hòa và thua 1, với hiệu số bàn thắng bại là + 28.

Người hùng Oezil

Trong chiến dịch vòng loại EURO 2012 lần này, thành công của “Xe tăng” có dấu ấn không nhỏ của nhạc trưởng Oezil. Về mặt thống kê, trong 8 trận đấu vừa qua, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này đã ghi tới 4 pha lập công và có 6 pha kiến tạo, tức có dấu giày trong hơn 1/3 số bàn thắng của tuyển Đức. Về mặt lối chơi, Oezil chính là thỏi nam châm gắn kết các mắt xích trên hàng công của “Die Mannschaft” lại thành một khối thống nhất. Oezil, ngoài sự sắc sảo trong những đường chuyền cuối cùng, còn sẵn sàng di chuyển cần mẫn như một “công nhân”, có mặt ở mọi điểm nóng và đảm nhiệm luôn việc ghi bàn khi cần thiết.

Có thể thấy, từ sau thành công ở World Cup 2010, tiền vệ này đã ngày càng hoàn thiện lối chơi và các kỹ năng của mình. Bàn thắng đầu tiên của Oezil vào lưới đội tuyển Áo vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất. Có bóng từ gần giữa sân, số 10 này lao lên phối hợp nhanh với Klose rồi xộc thẳng vào vòng cấm, rê qua thủ môn Gratzei trước khi ghi bàn. Ở pha bóng này, Oezil đã thể hiện được tốc độ, khả năng phối hợp với đồng đội cùng kỹ năng dứt điểm, điều trước đây anh hiếm khi có thể kết hợp gọn gàng cùng một lúc.

Đây là những biến đổi tích cực có được sau khi Oezil rời Bremen để cập bến Bernabeu, nơi có hàng loạt ngôi sao danh tiếng và một HLV nổi tiếng nghiêm khắc Mourinho. Mùa này, nhạc trưởng gốc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Mourinho nên có thể hy vọng, anh sẽ còn tiến xa, đóng góp nhiều hơn nữa cho “Die Mannschaft”. Một triều đại của những cầu thủ trưởng thành và học hỏi từ môi trường các CLB hàng đầu thế giới đang hình thành. Với Oezil là hình mẫu tiêu biểu, là minh chứng sống động nhất cho xu hướng này trong vài năm qua, khi người Đức bắt đầu rời Bundesliga và xây dựng lại đẳng cấp các cá nhân của họ, điều đã từng diễn ra trong quá khứ, khi Bernd Schuster là người dẫn dắt lối chơi của Barcelona, Klinsmann và Matthaeus tung hoành ở Inter, hay Rudi Voeller ở Roma…

Trần Khánh An


Thông tin trận đấu Đức - Áo 6-2

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer - Hoewedes (Boateng 46’), Hummels, Badstuber, Lahm - Schweinsteiger, Kroos (Goetze 85’) - T.Mueller, Oezil, Podolski (Schuerrle 74’) - Klose.

Áo: Gratzei - F. Klein, Schiemer, Pogatetz, Fuchs - Baumgartlinger, Alaba - Ekrem Dag, Royer (Hoffer 73’) - Harnik, Arnautovic.

Bàn thắng

Đức: Klose 8’; Oezil 23’, 47’; Podolski 28’; Schuerrle 84’; Goetze 89’.

Áo: Arnautovic 42’; Harnick 51’.

3&5 Năm 2010, trong 11 trận thi đấu cho tuyển Đức, Mesut Oezil có 2 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Năm 2011, chỉ cần 6 trận đấu, tiền vệ này đã có số pha kiến tạo tương đương, thậm chí còn ghi nhỉnh hơn 1 bàn.

8 Ở chiến dịch vòng loại EURO 2012, tuyển Đức đã toàn thắng cả 8 trận, bằng thành tích của EURO 2008. Tuy nhiên, 4 năm trước, “Die Mannschaft” còn để hòa 3 trận và thua 1 trận.

62 Với pha mở tỷ số trong trận gặp Áo, Miroslav Klose đã có 62 bàn thắng cho đội tuyển Đức, chỉ còn kém thành tích của huyền thoại Gerd Mueller đúng 6 bàn.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN