thethaovanhoa.vn

Ghế HLV Vương quốc Anh cho Pearce

04/09/2011 11:30 GMT+7

Thầy trò Stuart Pearce đã mở màn chiến dịch vòng loại EURO 2013 bằng một cuộc “tàn sát”. Hôm thứ Năm, trên sân nhà U-21 Anh đánh bại U-21 Azerbaijan với tỷ số của một set tennis: 6-0.

(TT&VH)- Thầy trò Stuart Pearce đã mở màn chiến dịch vòng loại EURO 2013 bằng một cuộc “tàn sát”. Hôm thứ Năm, trên sân nhà U-21 Anh đánh bại U-21 Azerbaijan với tỷ số của một set tennis: 6-0.

Tối hôm đó, bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng của Liverpool Jordan Henderson tự tin mang chiếc băng đội trưởng của Tam Sư và đóng góp 1 bàn thắng. Henri Lansbury, tiền vệ đang được Arsenal cho mượn tại West Ham, thi đấu xuất thần khi trực tiếp ghi 2 bàn và kiến tạo 2 đường chuyền thành bàn khác. Alex Oxlade-Chamberlain chứng tỏ cho mọi người thấy anh chính thần đồng bóng đá tiếp theo của xứ sương mù. Tân binh Arsenal làm mưa làm gió bên hành lang cánh trái Azerbaijan và phối hợp rất tốt với tài năng trẻ Jon Flanagan của Liverpool.

U-21 Anh xuất sắc đánh bại U-21 Azerbaijan- Ảnh Getty

Hậu vệ 21 tuổi Craig Dawson của West Brom ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 và ấn định tỷ số 6-0 ở phút 89, cả hai đều là những pha đánh đầu cận thành. Bàn còn lại do công của tiền đạo Martyn Waghorn, người lần đầu tiên được triệu tập vào ĐTQG. Kết thúc hiệp 1 tỷ số đã là 3-0 và trong hơn 15 phút cuối cùng, các chú sư tử trẻ ghi 3 bàn còn lại. “Có lẽ tôi hơi khắt khe, nhưng toàn đội có thể chơi tốt hơn nữa ở đầu hiệp 2”, HLV Pearce nói, “Dù sao tôi tin vào tương lai tốt đẹp cho đội tuyển. Hôm nay nhiều tài năng của chúng ta đã thi đấu tuyệt vời. Chúng ta cần tiếp tục nuôi dưỡng họ”.

Dù vậy, trận đại thắng trên sân nhà trước đội tuyển của quốc gia nhỏ bé như Azerbaijan chẳng có gì là ghê ghớm. Nên nhớ, các chàng trai bên phía đội khách đã bay hơn 2500 km đúng một ngày trước khi lâm trận. Tuy nhiên, kết quả ấn tượng đó sẽ giúp Stuart Pearce tiến thêm một bước tới việc dẫn dắt đội tuyển Vương quốc Anh (gồm CH Ireland, Anh, Scotland và xứ Wales) tham dự Olympic 2012. Cuối tháng này FA sẽ công bố tên chiến lược gia nhận trọng trách vinh dự ấy. Bên cạnh lời mời “đãi bôi” với Sir Alex Ferguson của M.U, Pearce đang là ƯCV sáng giá nhất. HLV 49 tuổi này đã dẫn dắt U21 Tam Sư từ năm 2007 và có kinh nghiệm tại 3 vòng chung kết EURO.

Hồi tháng 7, đoàn quân của Pearce đã gây thất vọng tràn trề tại Đan Mạch. khi bị loại ngay từ vòng bảng giải vô địch châu Âu trẻ. Dù vậy ông vẫn được FA gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Vương quốc Anh không mấy mặn mà với bộ môn bóng đá của Thế vận hội và vắng mặt kể từ năm 1960. Sở dĩ là chủ nhà Olympic 2012 nên họ mới cần “hội quân” ở mùa Hè tới. Như mọi năm, đa số thành viên đội tuyển Vương quốc Anh là các tuyển thủ Tam Sư (chỉ ngoại trừ 3 cầu thủ không hạn chế tuổi tác, tất cả phải dưới 23 tuổi). Xứ Wales coi như góp 2 cái tên là đội trưởng Aaron Ramsey và Gareth Bale.

Trong khi FA cũng dự tính mời David Beckham tham dự vì tầm ảnh hưởng lớn của anh với các cầu thủ trẻ.Thứ Hai tới U21 Anh sẽ có trận giao hữu với Na Uy.

Hà Dương


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN