thethaovanhoa.vn

Quang Liêm nhọc nhằn hòa Lazaro

04/09/2011 07:59 GMT+7

Có lợi thế cầm quân trắng nhưng sau 33 nước đi, Quang Liêm đã không thể giành chiến thắng trước Lazaro Bruzon Batista, đành chấp nhận chia điểm và gặp lại đối thủ trong trận lượt về sẽ diễn ra chiều nay.

(TT&VH) - Có lợi thế cầm quân trắng nhưng sau 33 nước đi, Quang Liêm đã không thể giành chiến thắng trước Lazaro Bruzon Batista, đành chấp nhận chia điểm và gặp lại đối thủ trong trận lượt về sẽ diễn ra chiều nay.

Mục tiêu của Lazaro Bruzon, kỳ thủ người Cuba năm nay 29 tuổi, tối thiểu là phải hòa nên có thể hiểu vì sao thế trận phòng ngự chắc chắn được anh chủ trương tạo dựng từ đầu. Ngược lại, giống như các trận đấu tại hai vòng trước, Quang Liêm chủ động chơi tấn công nhằm sớm tạo ra ưu thế trên bàn cờ.


Quang Liêm hòa ở vòng 3- Ảnh PV

Mặc dù vậy, theo đánh giá của các kỳ thủ tham gia bình luận trực tiếp trận đấu này trên tranh chủ chessdom.com, trong trận đấu này, Quang Liêm đã mắc một số sai lầm trong nước đi và Lazaro Bruzon Batista với sự chắc chắn đã gây ra nhiều khó khăn. Rốt cuộc, sau nước đi thứ 33, sau nỗ lực tấn công bất thành, Quang Liêm đã phải chấp nhận chia điểm.

Nếu nhìn vào bảng xếp hạng của LĐ cờ vua thế giới FIDE mới nhất, Quang Liêm (hạng 27, Elo 2715) đương nhiên được đánh giá cao hơn Lazaro Bruzon Batista (hạng 62, Elo 2686). Thế nhưng, diễn biến trên bàn cờ lại cho thấy, chính Lazaro Bruzon Batista mới là người chủ động hơn về thế trận.

Chính vì thế, tỷ số hòa cũng không phải là quá tệ với Quang Liêm nhưng để giành chiến thắng trong trận lượt về sẽ diễn ra chiều nay, Quang Liêm sẽ phải thận trọng và chính xác hơn trong các nước đi của mình. Sau khi Trường Sơn bị loại dưới tay Svidler, Quang Liêm là kỳ thủ cuối cùng của cờ vua Việt Nam còn trụ lại cho đến vòng 3 giải VĐ thế giới năm nay.

Thành Đạt


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN