Đến Calcuta cùng ngày với ĐT Argentina, song các cầu thủ Venezuela xui xẻo hơn nhiều vì thua thiệt mất một buổi tập. Số là sau khi transit tại Madrid, toàn bộ hành lý của cả đội đã bị kẹt lại đây và không thể đến kịp lúc.
(TT&VH)- Đến Calcuta cùng ngày với ĐT Argentina, song các cầu thủ Venezuela xui xẻo hơn nhiều vì thua thiệt mất một buổi tập. Số là sau khi transit tại Madrid, toàn bộ hành lý của cả đội đã bị kẹt lại đây và không thể đến kịp lúc.
Thế là HLV Cesar Farias và các học trò đành để quãng thời gian đó để thăm thú thành phố, chứ không hề tập một chút nào ở sân vận động Yuva Bhara Krirangan, hay còn gọi là sân Salt Lake, có sức chứa 120.000 chỗ ngồi. Trái lại, chuyến bay của HLV Sabella và các học trò đã diễn ra khá suôn sẻ và ngày hôm qua, họ đã có khoảng 1 tiếng đồng hồ tập luyện và làm quen với mặt sân Salt Lake
Theo bộ trưởng bộ thể thao Madan Mitra, trận đấu này là một cơ hội lớn để đưa bóng đá đỉnh cao đến với Ấn Độ, đất nước vốn chỉ coi cricket là môn thể thao số một. Khoảng 5000 VCD về trận này sẽ được phát cho các học sinh ở khắp Tây Bengal.
T.C