Ngay khi V-League còn chưa quay hết những vòng cuối, lãnh đạo Thanh Hóa đã “chìa” ra cho Đình Tùng bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, kèm thêm khoản lót tay 4,5 tỷ đồng.
(TT&VH) - Ngay khi V-League còn chưa quay hết những vòng cuối, lãnh đạo Thanh Hóa đã “chìa” ra cho Đình Tùng bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, kèm thêm khoản lót tay 4,5 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ đồng/mùa giải. Tuy nhiên, Đình Tùng đã từ chối. Mà theo thông tin từ đội bóng xứ Thanh, hợp đồng hiện tại của Tùng “con” với Thanh Hóa đã đáo hạn.
Sau rất nhiều phen rậm rịch, đây có lẽ là lần đầu tiên Đình Tùng tỏ ra kiên quyết đến thế. Lý do đơn giản có thể hiểu, số tiền “lót tay” Thanh Hóa đề nghị quá thấp so với kỳ vọng của tiền đạo ĐT U23 VN. Trong những lần trước kia, yêu cầu về tài chính, lương bổng của Đình Tùng cơ bản đều được đáp ứng. Nhưng quan trọng hơn có lẽ là việc hợp đồng của Tùng “con” với Thanh Hóa vẫn chưa đáo hạn. Nay thì chuyện đã khác.
Nếu đặt bên cạnh 10 bàn thắng cho Thanh Hóa ở mùa giải năm nay (thành tích giúp Đình Tùng ngang bằng với Công Vinh để trở thành chân sút nội tốt nhất V-League), chưa kể những đóng góp cho đội bóng xứ Thanh 3 mùa giải gần đây, Đình Tùng rõ ràng có những lý do để nghĩ đến con số lớn hơn 4,5 tỷ đồng/3 năm hợp đồng.

Và nếu nhìn ra rộng hơn các bản hợp đồng ở V-League vừa qua, đơn cử như tiền đạo Việt Thắng về B.Bình Dương với khoản tiền “lót tay” 9 tỷ đồng, thì Tùng “con” càng có thêm “động lực” để… tự ái với đề nghị của Thanh Hóa. Tiền bạc là một chuyện (rất quan trọng), nhưng số tiền bao nhiêu ngoài ý nghĩa tài chính, còn được hiểu như một sự thừa nhận về mặt chuyên môn.
Đầu mùa giải, Đình Tùng từng úp mở để ngỏ khả năng ở lại đội bóng quê hương. Điều kiện đi kèm là khoản “lót tay” không dưới 6 tỷ đồng. Kể ra như vậy cũng là thẳng thắn.
Dĩ nhiên, trong khả năng tài chính có hạn, cũng có thể tin lãnh đạo Thanh Hóa, trực tiếp là chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ, đã hào phóng ở mức tối đa cho phép.
Về phần HLV Triệu Quang Hà, do mới ký hợp đồng với Thanh Hóa và còn chưa chính thức bắt tay vào việc, nên HLV Triệu chưa thể đụng tay vào chuyện gì ở đội bóng, mặc dù cũng rất nóng ruột. Thêm nữa, Quang Hà lại đang bận công chuyện ở ĐT U19 QG (dự tranh giải U21 quốc tế khu vực sông Mê Kông tranh Cúp BIDC 2011 tại Phnom Penh) nên cũng không có nhiều thời gian.
Cho đến hôm qua, do CLB đang trong thời gian nghỉ phép nên Đình Tùng vẫn ở quê cùng gia đình. Phía Thanh Hóa cũng chưa đặt lịch cụ thể cho lần tiếp theo 2 bên gặp gỡ trở lại. Nếu thông tin từ những người thân cận với Tùng “con” là đúng, thì dường như thương thuyết không thành, lãnh đạo CLB bóng đá Thanh Hóa đang phải cậy nhờ đến “lá bài” biên chế, như một biện pháp để giữ chân chân sút số một của đội bóng.
“Các bác, các chú bảo phải đợi vì còn vướng mắc biên chế với Sở VH-TT&DL. Chừng nào giải quyết xong thì mới cho giấy thanh lý hợp đồng”, đại khái là vậy. Mùa giải trước, để giữ chân cầu thủ, lãnh đạo Thanh Hóa đã cho một loạt vào biên chế. Ngoài Đình Tùng còn có hậu vệ Văn Thắng, thủ môn Mạnh Hà…Tuy nhiên, chỉ 3/5 cầu thủ đồng ý, số còn lại, bao gồm cả Đình Tùng, đã từ chối. Lý do vì cũng không muốn bị ràng buộc khi đàm phán hợp đồng với các CLB khác.
Chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ mới đây đã tuyên bố Thanh Hóa không sẵn sàng (và cũng không đủ) tài chính để chạy đua tiền với các CLB. Với tình thế này, thì có lẽ đội bóng tỉnh Thanh sẽ phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho một mùa giải mới không có chân sút số một của đội trong 3 mùa giải vừa qua.
Và hình như cũng sẽ không chỉ Đình Tùng.
Vĩnh Xuân