Định kiến của nhiều người về “giới tính thứ ba” đã không còn nặng nề như trước ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thậm chí, người đồng tính còn có thể kết hôn, như trường hợp của nam ca sĩ tài danh Elton John.
(TT&VH)- Trong những năm qua, người đồng tính đã đấu tranh cật lực để giành lấy những quyền lợi cho mình giống như những người bình thường khác trong xã hội. Định kiến của nhiều người về “giới tính thứ ba” đã không còn nặng nề như trước ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thậm chí, người đồng tính còn có thể kết hôn, như trường hợp của nam ca sĩ tài danh Elton John.
Tuy nhiên, trong bóng đá, dường như đây vẫn là chủ đề khá nhạy cảm và chưa nhận được sự cảm thông. Chính vậy nên bi kịch đã đến với cầu thủ da màu Justin Fashanu, người đã dám đứng lên tự nhận mình là gay trước bàn dân thiên hạ. Từ sau tuyên bố gây chấn động dư luận ấy, Fashanu dần bị cô lập. Ở đội bóng, không ai nói chuyện với anh trên sân lẫn trong phòng thay đồ, người ta cứ thấy anh là tránh xa giống như một vật thể gì đó mang bệnh truyền nhiễm. Fashanu bị cô lập, lạc lõng giữa thế giới trước đây vốn thân quen và đầy sôi động với mình. Áp lực từ đồng đội, từ truyền thông buộc cầu thủ này phải tìm đến cái chết để có thể xua tan mặc cảm về bản thân khi anh chỉ mới 37 tuổi. Vào ngày 2/5/1998, người ta phát hiện anh treo cổ tự vẫn trong một garage bỏ hoang, kết thúc cuộc đời nhiều sóng gió.
Cuốn tự truyện gây tranh cãi của Lahm- Ảnh Getty
Câu chuyện của Fashanu đã được Philipp Lahm đưa ra làm ví dụ để khuyên các đồng nghiệp của mình, những ai có vấn đề về giới tính thì hãy nên giữ kín nếu không muốn kết thúc tất cả và rơi vào bi kịch giống như Fashanu, người dũng cảm nói ra sự thật hay là ngờ ngệch không lường hết được hậu quả của vấn đề.
“Về phía mình tôi sẽ không khuyên bất kỳ cầu thủ bóng đá đồng tính nào nói ra sự thật. Điều đó vô cùng nguy hiểm trong thế giới bóng đá đầy khắc nghiệt này và tôi lo sợ họ sẽ có kết cục như Justin Fashanu. Sau khi tiết lộ sự thật về giới tính thứ 3 của mình, anh ấy đã bị kì thị đến mức phải tự chấm dứt cuộc đời”, Lahm viết trong cuốn tự truyện vừa được phát hành mang tên “Sự khác biệt tinh tế”.
Hậu vệ trái kì cựu của ĐT Đức trước đó đã phủ nhận tin đồn mình bị đồng tính nhưng thừa nhận anh không hề kì thị với họ. “Bản thân tôi không chống lại người đồng tính và tôi không xem đồng tính luyến ái là điều gì đó đáng bị lên án.”
Cho đến tận bây giờ, bài học của Fashanu đã khiến các cầu thủ thuộc giới tính thứ 3 phải lựa chọn cho mình cuộc sống chung giữa hai thế giới. Họ vẫn sống như một người bình thường, vẫn thi đấu, lấy vợ, sinh con và qua lại với một bạn tình bí mật để có thể tránh xa những áp lực và gìn giữ gia đình. Một nghiên cứu tại Anh năm ngoái cho thấy có một nền văn hóa bí mật của những cầu thủ đồng tính và cứ 4 người được hỏi thì có hơn 1 người trả lời rằng họ biết các cầu thủ bóng đá có vấn đề về giới tính. Vậy nên, người ta thắc mắc với quan điểm như trên, liệu có phải Lahm cưới Claudia để che giấu đi giới tính thật của mình?
Cẩm Oanh