Những ngày qua, thành phố biển Nha Trang trở thành nơi họp mặt của giới bóng đá Việt khi rất nhiều cầu thủ và HLV chọn nơi đây làm đích đến...
Những ngày qua, thành phố biển Nha Trang trở thành nơi họp mặt của giới bóng đá Việt khi rất nhiều cầu thủ và HLV chọn nơi đây làm đích đến...
Đã hẹn nhau ngay từ giữa mùa giải, nên sau một tuần nghỉ ngơi ở quê nhà Nghệ An, tiền đạo Lê Công Vinh cùng người yêu là ca sĩ Thủy Tiên bay ra phố biển Nha Trang để họp mặt với những người bạn Hồng Tiến, Đại Đồng (HN.T&T), Ngọc Anh, Quốc Tuấn (SLNA), thủ môn Trần Đức Cường, Vũ Trọng Thông (HP.HN), thủ môn Văn Thạch (SHB Đà Nẵng), Việt Cường, Tăng Tuấn (HAGL), và bắt đầu những ngày nghỉ cuối mùa giải rất riêng, thú vị. Ngoài ra, những cầu thủ như Dương Hồng Sơn, Sỹ Cường (HN.T&T), HLV Hữu Thắng (SLNA) cũng chọn phố biển làm nơi nghỉ dưỡng, nên Nha Trang những ngày này dù được xem là đã hết mùa du lịch mà vẫn chộn rộn khác thường.

Việc đồng đội và đồng nghiệp chọn Nha Trang làm điểm đến cuối mùa khiến các cầu thủ gốc Khánh Hòa như Quang Hải, Duy Nam luôn trong cảnh tất bật tiếp đón nhằm chứng tỏ người Khánh Hòa luôn cởi mở và hiếu khách, dù sau một buổi “tiếp khách” là… đuối hết cả người.
Lo lắng những buổi tiệc triền miên dễ hại sức khỏe và tàn phá thể lực, nên Công Vinh - Thủy Tiên cùng vợ chồng cầu thủ Đại Đồng chọn khách sạn 5 sao Sheraton Nha Trang làm chốn nghỉ ngơi, dù giá có hơi đắt nhưng bù lại có phòng tập thể lực, hồ bơi và phòng xông hơi, mát-xa hồi phục sức khỏe rất tốt. Cứ vào buổi chiều là họ tranh thủ chọn bãi biển để rèn luyện sức khỏe. Sự có mặt của các tuyển thủ bóng đá trên bãi biển thu hút khá đông NHM đến để ngắm nhìn, xin chữ ký, chụp ảnh cùng. Ngay cả những bữa ăn của các cầu thủ cũng khó được yên vì luôn có NHM đến xin chữ ký và chụp ảnh. Bị “làm phiền” nhiều nhất chính là cặp Công Vinh - Thủy Tiên.
CV9 hào hứng với món chèo thuyền thúng
Không chỉ đi du lịch và nghỉ dưỡng, sáng 29/8 (tức mồng 1/8 âm lịch), bộ đôi Công Vinh - Thủy Tiên cùng vài đồng đội ghé thăm 3 ngôi chùa của thành phố Nha Trang để tặng gạo, mì gói và tiền để nhờ nhà chùa bố thí cho người nghèo, như một cách làm phước cầu bình an cho gia đình và bản thân. Điều ngạc nhiên là khi đi đến các điểm vui chơi, những cầu thủ (đặc biệt là ca sĩ Thủy Tiên) hay mè nheo vì… nắng, nhưng khi đi làm việc thiện, thậm chí có 2 ngôi chùa nằm trên núi phải đi bộ và leo núi rất xa, nhưng tất cả lại đi phăm phăm hăng hái và chẳng hề nghe ai than thở gì.
Theo Báo Bóng Đá