HLV của Swindon, Paolo Di Canio tiếp tục gây xôn xao dư luận khi cãi cọ và xô xát với chính tiền vệ Leon Clarke của đội nhà sau trận đấu diễn ra đêm 30/8 với Southampton tại Carling Cup.
(TT&VH Online)- HLV của Swindon, Paolo Di Canio tiếp tục gây xôn xao dư luận khi cãi cọ và xô xát với chính tiền vệ Leon Clarke của đội nhà sau trận đấu diễn ra đêm qua (30/8) với Southampton tại Carling Cup.
Di Canio túm áo Clarke- Ảnh Guardian
Sau khi đội nhà thua cuộc 1-3 ngay trên sân nhà County Ground, HLV người Italia đã to tiếng với học trò của mình và giữa hai người đã xảy ra xô xát. Cho đến khi cả hai bước vào đường hầm, căng thẳng vẫn chưa được giải tỏa và vị thuyền trưởng nóng tính đã nhảy bổ vào đấm Clarke trước khi những người xung quanh nhảy vào can ngăn.
Clarke, cầu thủ vừa mới gia nhập Swindon cách đây 10 ngày, sau đó đã không có mặt tại phòng thay đồi của đội và mặc nguyên bộ quần áo đấu bỏ ra ngoài, còn Di Canio đã bỏ về nhà mà không tham dự cuộc họp báo sau trận đấu.
Tại cuộc họp, Chủ tịch của câu lạc bộ, ông Jeremy Wray đã phải cố gắng đưa ra lời giải thích về vụ xô xát và hứa sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân dẫn đến sự việc trên. Theo ông Wray, nguyên nhân vụ việc là do tiền vệ Leon Clarke đã có những bất đồng quan điểm với huấn luyện viên thể lực của đội. “Leon và HLV thể lực đã có lời qua tiếng lại do bất đồng quan điểm. Có một sự hiểu lầm nào đó ở đây và không nên chỉ trích trước khi sự thật được tìm ra”, tờ Guardian (Anh) dẫn lời Chủ tịch của Swindon.
Di Canio đã nổi tiếng với tính khí nóng nảy từ thời còn là cầu thủ. Hồi năm 1998, Paolo Di Canio đã từng gây tai tiếng với vụ đẩy ngã trọng tài Paul Alcock trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng và bị treo giò 11 trận và nộp tiền phạt 10.000 bảng.
K.Đ (Tổng hợp)