Pedro Leon chắc chắn sẽ trở lại Getafe trong khi Drenthe đã ở rất gần với Galatasaray.
(TT&VH Online) – Khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn một ngày nữa là đóng cửa Real Madrid đã đạt được một bước tiến quan trọng trong việc thanh lý “hàng thừa” khi Pedro Leon và Royston Drenthe sắp tìm được bến đỗ mới. Trong khi Leon chắc chắn sẽ trở lại Getafe, thì Drenthe đã ở rất gần với Galatasaray.
![]() Leon (phải) và Drenthe - Ảnh Getty |
Theo tờ AS, Chủ tịch Angel Torres và Giám đốc thể thao Toni Munoz của Getafe đã có buổi làm việc ở sân Bernabeu sáng hôm qua (30/8) để đàm phán về vụ chuyển nhượng Leon và kết quả thu được rất tốt đẹp. Theo đó, Leon sẽ trở lại khoác áo Getafe trong một mùa giải kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa Hè 2012 với giá từ 5 tới 6 triệu euro. Bản hợp đồng còn kèm theo ràng buộc Leon sẽ không được phép ra sân khi Getafe đối đầu với Real Madrid trong mùa giải 2011-2012.
Đây thực sự là một thương vụ thất bại của Real Madrid bởi họ đã phải bỏ ra 10 triệu euro để chiêu mộ Leon từ chính Getafe. Nhưng bây giờ, Real sẽ chỉ thu lại được tối đa 6 triệu euro nếu Getafe quyết định mua đứt tiền vệ người TBN.
Một “món hàng” cần thanh lý khác của HLV Jose Mourinho là Royston Drenthe cũng sắp tìm được “đầu ra”. Theo tờ AS, tiền vệ người Hà Lan đang trên đường gia nhập Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ.
Drenthe gia nhập Madrid năm 2007 từ Feyenoord với phí chuyển nhượng 14 triệu euro nhưng không thể hiện được nhiều và chỉ là “cái gai” trong mắt các HLV của Real, đặc biệt là Mourinho. Mùa trước, tiền vệ người Hà Lan đã được cho Hercules và sau khi trở lại Bernabeu mùa Hè này, Drenthe cùng một số cầu thủ khác buộc phải tập riêng vì không còn nằm trong kế hoạch của Mourinho.
Dù vẫn còn 1 năm trong hợp đồng nhưng Real Madrid đang có ý định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Drenthe nhằm thuận lợi cho việc thanh lý. Chính vì vậy, nhiều khả năng Galatasaray sẽ không mất đồng nào để có sự phục vụ của Drenthe.
Vũ Mạnh (Tổng hợp)