thethaovanhoa.vn

Người đàn ông ở Cologne (Kì 1)

31/08/2011 09:24 GMT+7

Nhằm tránh những rắc rối có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, Philipp Lahm chọn cho mình một cuộc sống khá khép kín và chưa bao giờ tiết lộ những thông tin bên lề sân cỏ liên quan đến bản thân.

(TT&VH) - Nhằm tránh những rắc rối có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, Philipp Lahm chọn cho mình một cuộc sống khá khép kín và chưa bao giờ tiết lộ những thông tin bên lề sân cỏ liên quan đến bản thân. Nhưng sự thị phi đối với một người nổi tiếng là điều khó có thể tránh khỏi và đáng buồn là Lahm lại dính dáng đến những đồn đại không hay về giới tính. Và Lahm đã chọn cuốn tự truyện có tên “Sự khác biệt tinh tế” vừa được phát hành để đề cập đến vấn đề khá nhạy cảm này.

Nếu bạn dùng Google để tìm kiếm với hai từ khóa là “Philipp Lahm” và “gay”, người hâm mộ có thể thấy rất nhiều dòng kết quả hiển thị, hậu vệ trái của ĐT Đức đã thừa nhận ngay trong những dòng đầu tiên ở chương 4 của cuốn truyện đang gây xôn xao làng bóng đá Đức. Câu chuyện xoay quanh giới tính của cầu thủ này có dính dáng đến một người đàn ông ở Cologne.

Philipp Lahm - Ảnh Getty

Đó cũng chính là nhân vật đã khiến dư luận Đức rúng động một thời gian khi công khai thừa nhận có mối quan hệ đồng tính luyến ái với ngôi sao của bóng đá Đức. Danh tính của người này cho đến bây giờ vẫn chưa được tiết lộ nhưng được biết Lahm đã từng thuê nhà và sống chung với anh bạn trong thời gian dài. Người đàn ông này tiết lộ thêm rằng thời gian bận rộn thi đấu xa với đội tuyển Đức hay Bayern Munich, Lahm lại thỉnh thoảng đáp máy bay về thăm anh. Mối quan hệ giữa hai người chỉ thực sự chấm hết khi Lahm làm đám cưới với Claudia.

Nạn nhân của fan cuồng

“Tôi không phải là người đồng tính. Tôi cũng chẳng lấy vợ, Claudia, để che mắt thiên hạ và không hề có quan hệ bí mật với người đàn ông ở Cologne”, Lahm viết trong cuốn sách.

Hậu vệ kì cựu này khẳng định rằng tất cả những đồn đại trên chỉ là màn kịch do một fan cuồng của anh dựng nên nhằm tạo sự chú ý từ dư luận. Một ngày nọ, Lahm nghe tiếng chuông reo, anh bước ra mở cửa và một người đàn ông lạ mặt đứng ở đó. Vì rất ít người biết địa chỉ nhà riêng của mình nên Lahm rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người này. “Tôi đã chào nhưng anh ta không nói gì. Tôi hỏi đi hỏi lại vẫn chỉ nhận thấy sự im lặng. Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm và bỗng nhiên những dòng nước mắt lăn dài trên má, anh ta thều thào “Philipp, tôi rất yêu anh, tôi có thể vào nhà anh không.”

Trái tim của một hậu vệ luôn rắn rỏi trên sân cỏ lúc đó đập nhanh một cách bất thường và anh nhanh chóng đóng sập cửa. Lahm lục lại trí nhớ, tự hỏi sao anh ta lại biết địa chỉ nhà mình, có nên gọi cảnh sát hay không? Qua lỗ hổng ở cửa, Lahm thấy người đàn ông cứ đứng nhìn trân trân vào cửa và sau đó bước đi với ánh mắt đầy tiếc nuối.

Nhìn nhận những gì xảy ra, Lahm biết người đàn ông không xuất hiện trước nhà anh một cách tình cờ mà đã theo dõi anh từ lâu. Lo sợ đời sống riêng bị ảnh hưởng, Lahm đã chuyển nhà ngay lập tức. Không lâu sau đó, tin đồn anh có quan hệ đồng tính với người đàn ông ở Cologne xuất hiện.

Cẩm Oanh


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN