Dù ĐT.LA chỉ tập hợp đa phần những cầu thủ (nội) loại 2 bên cạnh một số ngôi sao ngoại thì nó vẫn báo hiệu một cuộc “di cư” lớn nhất từ trước đến nay, sau khi đội bóng phải xuống chơi hạng Nhất.
(TT&VH) - Dù ĐT.LA chỉ tập hợp đa phần những cầu thủ (nội) loại 2 bên cạnh một số ngôi sao ngoại thì nó vẫn báo hiệu một cuộc “di cư” lớn nhất từ trước đến nay, sau khi đội bóng phải xuống chơi hạng Nhất.
Bán tất
Ngay trước thềm buổi họp tổng kết mùa giải 2011, nhà môi giới Trần Tiến Đại (cũng là đương kim GĐĐH CLB SG.XT) đã cho người xuống tận đại bản doanh của ĐT.LA, để làm việc với Antonio Carlos, chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League (với số lượng gần 100 bàn thắng ghi được) nói chung và ĐT.LA nói riêng. Antonio có thể sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá đầu tiên của tân binh V-League SG.XT và nếu vụ áp phe thành công, đại diện TP.HCM sẽ sở hữu bộ đôi tấn công đáng sợ: Kesley Huỳnh Alves-Antonio.

Trước Antonio, cũng đã có thông tin tuyển thủ QG Tanzania, Danny David, một trong những ngoại binh đáng xem nhất nhì của V-League từ 2 năm qua, đang tìm đường sang Nhật thi đấu, sau khi những đàm phán bước đầu với HA.GL đi vào ngõ cụt. Người của “Gỗ” cho rằng, cái giá (150.000 USD/năm, cùng mức lương 12-15.000 USD/tháng) mà ĐT.LA đưa ra là quá cao. Một ngôi sao khác đang thuộc biên chế của “Gạch” là Tshamala cũng khẳng định, anh sẽ không quay lại đội bóng cũ sau nửa mùa biệt phái xuống Cần Thơ.
Tshamala vẫn còn hợp đồng 2 năm với ĐT.LA và nếu anh muốn tìm bến đậu mới, tiền đạo người Congo sẽ phải làm việc với đội bóng chủ quản để t mua lại hợp đồng. Tình huống tương tự với Kassim, hậu vệ Trương Huỳnh Phú (có tin là đã đạt được thỏa thuận với B.BD), trung vệ Văn Thịnh (đang tìm đường về lại đội bóng quê hương SQC.BĐ)… Dù GĐĐH Phạm Phú Hòa vẫn phủ nhận thông tin đi ở của các cầu thủ, nhưng với nghề tay trái là môi giới của ông, bất cứ ngôi sao nào cũng có thể được bán hoặc sang nhượng. Quan trọng là giá cả!
Đời không như là mơ
Lãnh đạo ĐT.LA vẫn mạnh miệng, rằng họ sẽ làm lại từ đầu và đến V-League 2013, đội bóng sẽ trở lại với một diện mạo mới. Công cuộc tái thiết và tính hiệu quả của nó đến đâu còn phải chờ, nhưng có thể thấy rất rõ là ĐT.LA đang kiệt quệ. Cả về nguồn lực tài chính, các hạng mục đầu tư cho đến nguồn nhân lực. Bởi cũng đã có thông tin, bầu Thắng (chủ tịch Đồng Tâm Group) vừa mới bán đi phần lớn khu đất vàng dự án ở cửa ngõ thành phố Tân An, Long An (chiều từ TP.HCM vào Tân An theo quốc lộ 1A) cho một đại gia ở TP.HCM.
ĐT.LA chưa có kinh nghiệm… xuống hạng và hẳn cũng chưa hiểu hết những mất mát, nên bầu Thắng mới tỉnh bơ phát biểu trên mặt báo như thời gian qua. Ông Thắng có lẽ không cảm nhận được những đau đáu của giới cầu thủ, lực lượng làm thuê chính trong môi trường bóng đá, khi trước mắt họ là một tương lai khá ảm đạm. Muốn dứt áo ra đi cũng khó, vì còn vướng hợp đồng, mà ở lại còn thảm hơn. Môi trường cạnh tranh thấp (hạng Nhất) là lộ trình ngắn nhất khiến cầu thủ đánh mất khát vọng và nữa, thu nhập ở “Gạch” vốn đã hẻo, lại càng hẻo hơn.
Không có tuần trăng mật nào ở đất Long An, kể từ sau chu kỳ thành công thời Henrique Calisto nữa. Thậm chí với những cầu thủ từng ăn cơm “Gạch”, Bến Lức còn là nỗi ám ảnh. Họ bấm bụng tự nhủ, đi được là đi ngay và sẽ không ngoảnh đầu lại nữa.
TÙY PHONG