thethaovanhoa.vn

Chạy đâu cho thoát

28/08/2011 11:32 GMT+7

Thời điểm HN.T&T đang tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần cho trận đấu với SLNA trên sân Vinh nhưng đội bóng Thủ đô vẫn không quên gửi toàn bộ hồ sơ lên VFF và chính thức tiến hành các thủ tục khiếu nại tiền đạo Samson.

(TT&VH) - Như TT&VH đã đăng tải trước vòng đấu 26 V-League 2011, mặc dù đó là thời điểm HN.T&T đang tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần cho “trận chung kết của cả mùa giải” với SLNA trên sân Vinh nhưng đội bóng Thủ đô vẫn không quên gửi toàn bộ hồ sơ lên VFF và chính thức tiến hành các thủ tục khiếu nại tiền đạo Samson Kayode, người vừa chuyển sang khoác áo CLB Sporting Braga (BĐN) theo dạng cho mượn từ CLB Atletico Madrid (TBN).

Tính đến ngày hôm nay, tức là khoảng hơn một tuần sau khi HN.T&T tiến hành các thủ tục khiếu nại Samson, đã có những động thái đầu tiên từ phía “con cá bự” của họ. Thông tin từ đội bóng Thủ đô cho biết, vài ngày qua, Samson đã liên tục điện thoại từ nước ngoài về với mong muốn HN.T&T sẽ rút lại các thủ tục khiếu nại, thông qua đó tác động để VFF sớm cấp ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế) giúp tiền đạo người Nigeria có thể hoàn tất các thủ tục chuẩn bị thi đấu tại châu Âu.


Samson (trái) chưa chắc đã được toại nguyện chơi bóng ở trời Âu nếu không giải quyết được vướng mắc với HN.T&T. Ảnh: Võ Nguyễn


Đương nhiên, đáp lại lời kêu gọi của Samson là một thái độ lạnh lùng từ HN.T&T, rằng dù muốn hay không, anh vẫn sẽ phải quay trở lại VN để nói chuyện với đội bóng Thủ đô trước khi nghĩ tới viễn cảnh được làm điều mình mong muốn.

“Lưới” được đan bằng gì?

Để “bắt” bằng được con cá bự mang tên Samson, chân sút mà đội bóng Thủ đô khát khao theo đuổi suốt 2 năm qua, HN.T&T đã chuẩn bị một “cái lưới” không hề dễ phá. Về nguyên tắc, trước khi hợp đồng của Samson với TĐCS.ĐT hết hạn 6 tháng, anh được phép thương thảo và ký kết hợp đồng với CLB mới. Theo tìm hiểu của TT&VH, thời điểm Samson ký hợp đồng với HN.T&T diễn ra vào khoảng đầu tháng 3/2011.

Trong quãng thời gian ấy, khi TĐCS.ĐT hành quân ra Thủ đô để đá với HN.ACB tại vòng 6 V-League 2011, cuộc gặp gỡ bí mật giữa bầu Hiển, GĐĐH Nguyễn Quốc Hội, nhà môi giới Trần Tiến Đại và Samson vào buổi sáng một ngày trước khi trận đấu diễn ra cũng là lúc tất cả cùng đạt được sự nhất trí và ký kết bản hợp đồng của tiền đạo người Nigeria với đội bóng Thủ đô.

Với những tình tiết như nêu trên, HN.T&T tin rằng họ không làm sai luật và trên thực tế, trước khi tiến hành các thủ tục khiếu kiện Samson, đội bóng Thủ đô đã tham khảo qua ý kiến của bộ phận hành pháp VFF, nên nếu không tự tin vào khả năng thắng kiện của mình, chắc bầu Hiển cùng cộng sự đã không nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ việc để gửi tới cơ quan chức năng đến vậy.

Bên cạnh đó, còn hơn cả thép không gỉ, “cái lưới” mà HN.T&T giăng ra để bắt “con cá bự” của mình nếu có hình hài thì phải nói là đã được đan bằng kim cương. HN.T&T tuyên bố chi phí đền bù bản hợp đồng của Samson lên tới 2 triệu USD, một con số mà nhiều người tin là thật bởi giá trị bản hợp đồng của Samson được định giá khoảng 1 triệu USD/3 năm phí lót tay cùng mức lương dao động từ 20.000 đến 30.000 USD/tháng, chưa kể thưởng.

Như vậy cũng có nghĩa là trong trường hợp Samson muốn ra đi, chiếu theo luật, 2 triệu USD phải được chuyển vào tài khoản của đội bóng Thủ đô. Sẽ là viển vông nếu cho rằng Samson móc túi mình để làm điều đó. Nhờ cậy Atletico Madrid ư? Nên nhớ CLB TBN chỉ ký hợp đồng với Samson vì anh đá hay trên... YouTube và không mất một xu phí chuyển nhượng nào. Mặt khác, ngay cả đối với bóng đá châu Âu, 2 triệu USD cũng không phải là khoản tiền nhỏ, nhất là dành cho một cầu thủ vô danh như Samson.

Về phần mình, HN.T&T đã tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc. Tình thế đến nước này, xem ra Samson muốn đi cũng rất khó vì cái lưới mà HN.T&T đã giăng ra không phải là loại lưới thường. 

Đức Hoàng


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN