thethaovanhoa.vn

Ghi chép xung quanh trận chung kết Cúp QG

28/08/2011 09:59 GMT+7

Sân Thống Nhất chiều qua đón một lượng CĐV đông nhất từ đầu mùa đến để xem một trận đấu có mặt N.SG (không tính khoảng 4.000 CĐV của CĐV SLNA phủ gần kín khán đài C).

(TT&VH) - Sân Thống Nhất chiều qua đón một lượng CĐV đông nhất từ đầu mùa đến để xem một trận đấu có mặt N.SG (không tính khoảng 4.000 CĐV của CĐV SLNA phủ gần kín khán đài C). Theo thông tin được biết, những CĐV này không phải của đội bóng Sài Gòn.

Quan sát cách cổ vũ và thái độ của 2 hội CĐV hôm qua sẽ thấy ngay những CĐV chủ nhà hôm qua chỉ là tự phát. Trước trận đấu này 2 tuần lễ, CLB này phải vận động để gom góp những học sinh, sinh viên đang học tập và sinh sống trên địa bàn TP.HCM đến để cổ vũ cho đội bóng của mình.

Tất nhiên, đi xem bóng đá như thế, tất cả sẽ được CLB bồi dưỡng một khoản gọi là… Dù trận chung kết chưa kết thúc nhưng với tỷ số 3-0 nghiêng về N.SG và chứng kiến một thế trận buồn ngủ, rất đông trong số họ đã ra về trước mà không cần chứng kiến cảnh đội “nhà” đăng quang.


Quang Hải đã có danh hiệu đầu tiên kể từ khi từ K.KH về N.SG. Ảnh: Quang Nhựt

- “Buông lộ liễu quá! Thả vừa thôi Thắng ơi!”. Đó là những lời “mắng yêu” của CĐV Nghệ An có mặt ở Thống Nhất chiều qua để chứng kiến màn trình diễn tệ hại của đội bóng quê hương. Rất đông trong số họ đã chán nản ra về khi tiếng còi kết thúc trận đấu còn chưa vang lên. CĐV Nghệ An đã làm đúng khẩu hiệu nhuộm vàng sân Thống Nhất với trống dong cờ mở để sẵn sàng chờ đợi thưởng thức cú đúp của đội nhà trong mùa này. Nhưng cái “chảo lửa thành Vinh giữa Sài Gòn” đó đã không cứu nổi một buổi chiều mà thầy trò Hữu Thắng chỉ thực sự chơi quyết tâm ở 20 phút đầu và hơn 10 phút cuối trận để tìm bàn thắng danh dự.

- Chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do báo Tuổi Trẻ phát động đã thu về cho Quỹ này 110 triệu đồng do CLB N.SG đóng góp (tương ứng với 11.000 khán giả đã có vé đến sân xem trận đấu hôm qua, trước đó phía N.SG đã mua 4.000 vé ở khán đài B để phát không cho những ai đến xem và cổ vũ cho N.SG). HLV Hữu Thắng cũng thay mặt cho đội bóng SLNA ủng hộ 40 triệu đồng cho chương trình.

- Góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà bằng bàn mở tỷ số trong trận chung kết, tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã bế con trai Quang Khôi để cùng ăn mừng trong ngày đăng quang. Anh nói: “Từ khi rời khỏi K.KH, đây là chiếc Cúp có ý nghĩa lớn trong đời cầu thủ chuyên nghiệp của tôi. Tôi xin dành tặng chiếc Cúp này cho mẹ của tôi vừa bị tai nạn rất nặng và đang ở nhà. Tôi sẽ về thăm mẹ để khoe chiến công này ngay sau trận này. Cảm ơn khán giả TP.HCM đã cổ vũ cho N.SG trong suốt một mùa bóng qua. Năm sau đội sẽ được dự AFC Cup, chúng tôi sẽ có dịp cọ sát và chơi với những đối thủ mạnh ở các nước khác, chắc chắn đội bóng sẽ trưởng thành hơn”.

Việt Hòa


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN