
Đọc TT&VH ngày 28/8: Với M.U, Arsenal không còn là đối thủ
M.U vẫn ở đó, trên đỉnh cao nước Anh. Nhưng Arsenal cứ tụt dốc sau mỗi mùa Hè, để rồi bây giờ, họ không còn là đối thủ xứng tầm với M.U.
(TT&VH Online) - Thể thao Bình luận, nhận định và phân tích của TT&VH về thất bại của SLNA trong trận chung kết Cúp quốc gia chiều qua. Xem trang 2.Các diễn biến tiếp theo của vụ Samson trong tranh chấp với HN T&T: Chạy đâu cho thoát. Xem trang 3.Chuyên đề: Trang phục thi đấu cho các đội bóng Việt Nam. Xem trang 4.Siêu Cúp Châu cho Barca: Tất cả mới là khởi đầu! Cái mạch chảy của chiến thắng vẫn đang thấm đẫm vào trong mọi nẻo đường đi của Barcelona, đạo quân được Guardiola dẫn dắt và Messi mở lối tiên phong. Trận thắng Porto không làm ai bất ngờ vì Barca đã xem thắng lợi như một thói quen, nhưng chiếc Siêu Cúp đấy là một phát pháo lệnh gửi đến toàn Châu Âu: Quên chuyện họ thiếu động lực đi và Barca lại chuẩn bị chinh phạt khắp Lục địa già! Xem trang 8.Luis Enrique-Francesco Totti: Sự im lặng đáng sợ. Mối quan hệ giữa Francesco Totti với Luis Enrique vẫn chưa được cải thiện, và thậm chí nó còn căng thẳng hơn theo từng ngày. Cả hai đều không chấp nhận xin lỗi nhau, và cuộc chiến tranh lạnh giữa họ sẽ gây những tác động rất xấu cho Roma. Xem trang 9.Vòng 3 Premier League: 22h00 ngày 28/8, sân Old Trafford: Man Utd - Arsenal: Arsenal không còn là đối thủ của M.U! Một thời, đó là derby nước Anh hiện đại. Nhưng cái thời đó đã... "xưa như diễm". M.U vẫn ở đó, trên đỉnh cao nước Anh. Nhưng Arsenal cứ tụt dốc sau mỗi mùa Hè, để rồi bây giờ, họ không còn là đối thủ xứng tầm với M.U. Xem trang 10-11.Vòng 3 Premier League: 19h30, ngày 28/8, sân White Hart Lane: Tottenham - Man City: Lý lẽ của sự giàu có. Mùa giải trước, Man City đã chiến thắng Tottenham trong cuộc đua đến Champions League. Mùa giải này, khi Mancini xây dựng một dải thiên hà ở Eastland, thì Harry Redknapp suốt ngày lo giữ quân. Tương quan lực lượng như thế, đủ biết thời thế đang thuộc về ai. Xem trang 12.Văn hóa-Xã hội Mai Khôi - cả nỗi đau cũng ngọt. “Tôi bảo, em đừng hát ngọt quá, không nên. Khôi cười, em đâu có nhăn nhó khó khăn như anh được, em là đàn bà, em phải ngọt ngào, ngay cả nỗi đau cũng ngọt” - chia sẻ của nhạc sĩ Quốc Bảo. Xem trang 18.Tướng, chuẩn đô đốc cũng hát… Có lẽ cuộc giao lưu thơ - nhạc Tổ quốc nhìn từ biển là lần đầu tiên 2 vị tướng cùng hát về những người lính của mình. Thiếu tướng Phạm Văn Dỹ (Chính ủy Quân khu 7) chơi guitar và hát cùng Thiếu tướng - Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo (Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân 2) bài Tạm biệt Trường Sa. Việc hai vị tướng hát với nhau còn có ẩn ý về sự “hiệp đồng tác chiến” giữa 2 binh chủng. Xem trang 17.Ưng Hoàng Phúc, cố lên! Dù chưa (hoặc không) chính thức phát hành, nhưng music video (MV) Chuyện đó đâu ai ngờ của Ưng Hoàng Phúc và Ngọc Sơn Asian hot body cũng đã làm cho không khí trên mạng mấy ngày qua sôi sục. Xem xong 2 MV, không có lời nào để tả hết lòng khâm phục của tôi đối với các ca sĩ này, chỉ có thể nói ngắn gọn: “hero” (anh hùng). Xem trang 19.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN