thethaovanhoa.vn

Premier League khổ vì “Bad Boy”

27/08/2011 09:22 GMT+7

Hệ lụy từ những scandal tình ái, trò nghịch ngợm kèm với hành động ngỗ ngược của một số cầu thủ ở Anh đã không còn gói gọn sự ảnh hưởng trong phạm vi câu lạc bộ mà đã vươn đến toàn hệ thống của giải Ngoại hạng.

(TT&VH)- Hệ lụy từ những scandal tình ái, trò nghịch ngợm kèm với hành động ngỗ ngược  của một số cầu thủ ở Anh đã không còn gói gọn sự ảnh hưởng trong phạm vi câu lạc bộ mà đã vươn đến toàn hệ thống của giải Ngoại hạng.

Những “Cậu bé hư” đang khiến các quan chức của Premier League đau đầu bởi các nhà tài trợ đang tính nước rút dần khỏi giải đấu vì lo sợ hình ảnh bị mai một đi bởi thói xấu của những ngôi sao này. Hãng di động hàng đầu thế giới O2 đã đi tiên phong khi dọa sẽ cắt hợp đồng tài trợ cho giải đấu hàng đầu nước Anh với lý do xuất phát từ “đạo đức xuống cấp” của các cầu thủ. Và thay vì đầu tư cho bóng đá, các hãng này chuyển sang kiếm lợi nhuận ở những môn thể thao “lành mạnh”, ít bê bối hơn chẳng hạn như bóng bầu dục hay đua xe.

Thói hư tật xấu của các cầu thủ đang khiến Premier League phải khốn đốn- Ảnh Getty

Thời gian gần đây liên tục có những thông tin không hay về thói hư tật xấu của các cầu thủ bóng đá, điều này không tồn tại ở các môn khác như bóng bầu dục, nơi đề cao giá trị truyền thống của giải đấu”, đại diện của O2, ông Nic Fletcher nói.

Điểm khác biệt để các cầu thủ ở Premier League không phải ra sân với tình trạng “ngực trắng” như ở La Liga nằm ở tính lâu đời lẫn hấp dẫn của giải đấu. Không thể phủ nhận trong những năm qua, BTC giải đã nỗ lực mang đến những cải cách để ngày càng hoàn thiện hơn chẳng hạn như khung giờ phát sóng, quy mô các sân vận động... Cũng nhờ từ đó mà Premier League đã thu hút được lượng tài trợ khổng lồ, nguồn cung để nâng cao doanh thu đội bóng lẫn mức thu nhập của cầu thủ. Nhưng bóng đá đang dần hoàn thiện mọi mặt của nó và yêu cầu của các “Mạnh Thường Quân” cũng không còn giới hạn ở những cuộc tranh tài trên sân cỏ. Hiện tại, hình ảnh của tất cả các cầu thủ cũng là khía cạnh mà các chuyên gia về tài trợ của các hãng lớn quan tâm bởi các ngôi sao chính là bộ mặt của giải và một khi họ không giữ được hình tượng đẹp của mình, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống.

Từ những cựu binh như Ryan Giggs cũng khiến tượng đài dày công xây dựng sụp đổ nhanh chóng bởi vụng trộm với chân dài Imogen Thomas và cả em dâu. Rồi đến cả những lứa đàn em như Rooney cũng không thoát khỏi “ải mỹ nhân” đẩy gia đình đến bên bờ đổ vỡ. Hết bê bối, lại đến quậy phá mà điển hình phải kể đến Joey Barton của Newcastle và Balotelli từ Man City. Cãi nhau với đồng đội, ẩu đả tại quán bar, ra tòa vì lái xe lúc say xỉn...luôn gắn liền với tên tuổi các cầu thủ đang thi đấu tại Premier League.

Động thái từ O2 chỉ mới dừng lại ở mức độ cảnh báo nhưng nó cũng cho thấy rằng đã đến lúc BTC Premier League cần phải xốc lại tính kỉ luật đối với những cầu thủ đang thi đấu tại đây nếu như không muốn rơi vào tình trạng khốn khó.

Cẩm Oanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN