thethaovanhoa.vn

Có những cái "dẫn đầu" nên đỏ mặt...

26/08/2011 22:42 GMT+7

Chỉ trong vòng một tháng, Việt Nam đã chứng kiến hai cuộc diễu hành của những siêu xe trị giá cả triệu USD. Khó nước nào có thu nhập ngang hàng Việt Nam lại có những cuộc hội tụ của hàng chục chiếc xe sang trọng như thế.

Chỉ trong vòng một tháng, Việt Nam đã chứng kiến hai cuộc diễu hành của những siêu xe trị giá cả triệu USD. Nếu tính theo thu nhập đầu người, khó nước nào có thu nhập ngang hàng Việt Nam lại có những cuộc hội tụ của hàng chục chiếc xe sang trọng như thế. Nhưng không phải cái nhất nào cũng đáng tự hào...

Những ngày đầu tháng tám, con đường từ Hà Nội đến Quảng Ninh đã inh tai, loá mắt vì đoàn siêu xe tiền tỷ diễu hành. Nhưng cuộc diễu hành rầm rộ đó đã bị cho 'ngửi khói' về độ xa xỉ. Bắt đầu từ ngày 26-8, một đoàn siêu xe sẽ khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh, một ngày sau, một đoàn siêu xe khác khởi hành từ Hà Nội. Điểm mà siêu xe hội tụ là Đà Nẵng.

Đi 'diễu', gồm toàn các xe hạng sang, những thương hiệu như: Ferrari, Aston Martin, Lamborghini... hay Bentley, Rolls-Royce... Điểm mặt 'anh tài', dự kiến, cuộc diễu có sự hiện diện của chiếc Lamborghini LP670-4 SV. Chiếc xe xuất xứ từ Italia được mệnh dạnh là 'hung thần tốc độ', có thể đạt vận tốc lên đến 342 km/h. Giá của chiếc xe này cũng thuộc dạng 'hung thần'. Hoàn thành các thủ tục thuế để rước 'hung thần', người ta phải bỏ ra khoảng 1,2 triệu USD. 'Rẻ' hơn trong đoàn, là chiến Ferrari 458, xuất xứ Italia. Giá trước thuế của chiếc xe này là 280.000 USD. Điều ấy đồng nghĩa với để sở hữu nó, ông chủ đã phải trả số tiền gần gấp ba con số trên.

Các xe tham gia đoàn diễu hành, nhìn chung đều có giá trên 10 tỷ đồng Việt Nam (bao gồm các loại thuế). Những chiếc xe vài tỷ xin mời 'về vườn'. Vì thế, cuộc 'diễu' này được coi là có tầm thế giới về sự xa xỉ. Cuộc 'diễu' sẽ không kỳ lạ, nếu xảy ra ở các nước như Thuỵ Sỹ, Na Uy, nơi thu nhập bình quân đầu người trên dưới 70.000 USD/năm hay ở Mỹ, Hà Lan, Australia... - những quốc gia có mức thu nhập trên 40.000 USD/người/ năm hoặc ở các quốc gia giàu có ở Trung Đông.

Nếu theo dõi thông tin báo chí, vừa có đại gia đem về một chiếc 'triệu đô', thì vài hôm sau, kỷ lục về sự sang trọng và tốn kém đó bị phá vỡ bởi những chiếc xe đắt tiền hơn. Thậm chí, có 'đại gia' được cho là đang chuẩn bị 'rước' về một siêu xe trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Trong khí đó, thu nhập bình quân của Việt Nam năm 2010 là 1.200 USD/người/ năm. Việt Nam đứng hàng cuối trong nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp (gồm 56 nước).

Cùng với sự xa xỉ về chơi xe, Việt Nam cũng thuộc diện dẫn đầu thế giới về số lượng sân golf - môn thể thao của những người giàu. Việt Nam sẽ có 90 sân golf theo quy hoạch. Hiện Bộ Kế hoạch và đầu tư đang kiến nghị bổ sung thêm 28 sân golf nữa.

Đúng lúc có những người đang phô trương sự giàu có bằng những chiếc xe 'triệu đô', có người rầm rộ đổ tiền vào xây sân golf thì cả nước đang gồng mình chống lạm phát, nhiều hộ dân nơp nớp lo đám ruộng - kế sinh nhai bị 'nuốt' chính bởi golf. Nhiều tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân, sinh viên... đang thắt lưng buộc bụng khi bữa cơm ngày càng teo tóp. Lạm phát 'ăn' vào khẩu phần của người dân.

Hành trình dài hàng ngàn kilômét của đoàn siêu xe đang diễu hành sẽ đi qua nhiều địa phương còn khó khăn về kinh tế của Việt Nam. Chúng ta biết rằng, chuẩn nghèo của Việt Nam ở nông thôn hiện là những người có thu nhập từ 400.000 đồng/tháng trở xuống. Và tỷ lệ người nghèo vẫn đang chiếm gần 10% dân số đất nước. Giá của chiếc xe được mệnh danh là 'hung thần' trong đoàn xe ấy, tương đương thu nhập của khoảng 5.000 người nghèo trong một năm. Người dân sẽ nhìn đoàn xe bạc tỷ thế nào, khi thu nhập của một bộ phận người dân cả tháng mới chỉ tương đương với 4 kg thịt lợn loại trung bình?

Sự dẫn đầu hay đứng ở tầm thế giới về sự xa xỉ không đồng nghĩa với một đất nước giàu có.

Có những cái dẫn đầu thế giới, lại là thứ đáng quên...

Theo Nhân Dân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN