N.SG sẽ vớt vát một mùa giải có nguy cơ trắng tay bằng một danh hiệu hay SLNA sẽ tiếp tục viết nên một trang sử hào hùng cho bóng đá xứ Nghệ ở mùa bóng này?!
* VTV trực tiếp
(TT&VH) - N.SG sẽ vớt vát một mùa giải có nguy cơ trắng tay bằng một danh hiệu hay SLNA sẽ tiếp tục viết nên một trang sử hào hùng cho bóng đá xứ Nghệ ở mùa bóng này?! Mọi vui buồn của mùa giải 2011 sẽ đi đến cái kết ở Thống Nhất chiều nay.
Trước trận chung kết, HLV Hữu Thắng phát biểu: “Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ danh hiệu đã giành được ở mùa giải trước. Đó cũng là cách để SLNA khẳng định khát vọng và năng lực của mình. N.SG có lợi thế sân nhà và lực lượng tốt. Họ cũng chơi rất hay ở sân Thống Nhất. Thế nhưng, chúng tôi cũng có rất nhiều CĐV ở Sài Gòn và chắc chắn họ sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ SLNA để hoàn tất cú đúp danh hiệu trong mùa giải này”.
Hô quyết tâm là thế nhưng nhìn vào những gì mà thầy trò Hữu Thắng chuẩn bị cho trận đấu này lại thấy có vẻ trái ngược. Với SLNA, có thể danh hiệu VĐQG sau chẵn chục năm ròng rã chờ đợi là quá mỹ mãn với họ rồi. Thế nên, cả tuần qua, thầy trò Hữu Thắng vẫn đang ngây ngất trong niềm vui chiến thắng, bằng chứng là họ dường như không có thời gian chuẩn bị cho việc bảo vệ ngôi vương đã giành được trước HA.GL ở mùa trước.

Tối ngày 25/8, SLNA mới đến Sài Gòn, sáng qua toàn đội được nghỉ và buổi chiều họ chỉ ra sân để dượt cho có chừng hơn tiếng đồng hồ. Đó là chưa kể đội khách sẽ không có đội hình ra quân mạnh nhất trong trận chung kết chiều nay. Ngoài tiền vệ trụ Văn Bình vắng mặt vì chấn thương, 2 cầu thủ chủ chốt của SLNA là Trọng Hoàng và Huy Hoàng cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân vì lý do tương tự. Nếu cả 3 cầu thủ này cùng không ra sân trong trận tới, trục xương sống của SLNA sẽ có nguy cơ bị gãy vụn.
Song SLNA thiếu người thì N.SG cũng tổn thất. Trận này, ngoài hậu vệ Văn Hải phải nghỉ thi đấu vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng, N.SG còn phải gặp thiệt thòi lớn khi trung vệ Long Giang phải làm khán giả vì chấn thương đầu gối rất nặng trong trận đấu với HN.T&T ở vòng 24 V-League. Thậm chí, Long Giang còn có nguy cơ không kịp hồi phục để tham dự SEA Games 26 vào cuối năm.
Trước trận chung kết Cúp QG, thầy trò HLV Mai Đức Chung rất quyết tâm: “Các cầu thủ đang rất hưng phấn, chúng tôi thi đấu trên sân nhà để kéo CĐV nhà tới sân xem, chúng tôi còn quyết tâm giành chiến thắng trong trận này để tri ân khán giả Sài Gòn đã luôn theo dõi và ủng hộ đội bóng trong thời gian qua. Toàn đội đang rất tự tin có thể đánh bại SLNA, cho dù họ là ĐKVĐ QG và là một đối thủ rất khó chịu”.
N.SG chuẩn bị rất kỹ lưỡng cả về tinh thần lẫn lực lượng cho mục tiêu cuối cùng của mùa giải. Trận đấu này có thể xem là cứu cánh để vớt vát một mùa giải đã chi rất đậm nhưng thành tích vẫn rất khiêm tốn với N.SG. Đội bóng Sài Gòn hô quyết tâm có chiến thắng chiều nay để nhắm tới cái đích xa hơn là dự AFC Cup mùa sau. Nếu các cầu thủ đá một trận mà thỏa mãn dự định của ông bầu và ý đồ làm thương hiệu thành công thì chắc hẳn, tất thảy sẽ được hưởng một khoản tiền thưởng ấm túi để về đoàn tụ cùng gia đình.
Mọi thống kê về lịch sử cũng như thành tích đối đầu đều nghiêng về phía đội khách. Điều đó sẽ tiếp tục đúng nếu trận đấu này diễn ra trong một hoàn cảnh khác. Còn chiều nay, trong cuộc chơi mà phần thắng nhiều khi đứng về phía kẻ biết lấy “cần cù bù đẳng cấp” thì sẽ không ngạc nhiên khi người quyết tâm hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc ở sân Thống Nhất.
Dự đoán: 2-1
Việt Hà