Được xem là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp mà không cần dao kéo của xứ Hàn, là niềm ước ao của cánh mày râu nhưng Song Hye Kyo ngoài đời là rất bình thường với những ước mơ giản dị.
- Nói chung, đồ ăn trên máy bay rất ngon nhưng tôi có quan niệm là một ngày, tối thiểu phải ăn cơm một lần. Hầu hết khi ngồi trên máy bay, tôi không làm gì nên không thấy đói. Tôi không thích ăn uống trên máy bay.

* Chị được xem là một trong những ngôi sao sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, vậy theo chị, lúc mình xinh nhất là khi nào và xấu nhất là khi nào?
- Tôi không nghĩ mình xinh đẹp vì ngày nào tôi cũng gặp mình trong gương. Nhưng mọi người xung quanh nói với tôi rằng, tôi đẹp nhất là khi không trang điểm. Giờ đây, tôi đã nhiều tuổi hơn, các khá nhiều vùng trên cơ thể tôi trở nên xấu xí hơn vì thế tôi cũng phải chú trọng tới việc chăm sóc bản thân.- Tôi bắt đầu trang điểm khi đang học năm thứ hai cấp 3 vì yêu cầu công việc. Cá nhân tôi là người không thích mỹ phẩm lắm nên khi xong việc, tôi thường tẩy trang thật kỹ. Tôi không trang điểm những khi không làm việc vì tôi muốn da mình được nghỉ ngơi khi ở nhà.

* Chị đã bước sang tuổi 30, chị cảm thấy thế nào?
- Tôi vẫn nghĩ rằng mình còn trẻ con lắm. Đôi khi xem những bức ảnh của mình, tôi nhận ra mình chưa hề trưởng thành vì vẫn hành xử rất con nít.- Bộ phim thực hiện từ năm 2008 nhưng rất nhiều người vẫn thích nó. Tới giờ, bộ phim vẫn có một ý nghĩa đặc biệt với tôi bởi cách câu chuyện được dẫn dắt khá thú vị. Đôi khi tôi còn lo lắng diễn xuất của mình không đạt. Kịch bản bộ phim được viết rất hay và tôi hài lòng với từng câu thoại trong đó. Qua bộ phim, tôi học được rất nhiều và cũng trưởng thành hơn.

* Khi lựa chọn một kịch bản, chị để ý tới yếu tố nào đầu tiên?
- Tôi luôn xem xét kịch bản trước, sau đó là tới đạo diễn.- Tôi thích làm việc với anh Cha Tae Hyun trong bộ phim My girl and I nhất.

* Trong số những bộ phim từng tham gia, nhân vật nào có ý nghĩa nhất với chị?
- Chính là nhân vật đã giúp chúng tôi tới gần khán giả trong Trái tim mùa thu. Sau bộ phim đó, người ta không ngừng so sánh những nhân vật tiếp theo của tôi với Eun Suh. Phải mất khá nhiều thời gian và nỗ lực, tôi mới có thể thoát được khỏi hình ảnh này.- Ước mơ của tôi là gây dựng được cái tên nữ diễn viên Song Hye Kyo một cách đúng nghĩa. Tôi cũng hi vọng, tôi sẽ sớm có một gia đình của riêng mình.

Theo Dân Trí