thethaovanhoa.vn

Con ma nhà họ Hứa

28/08/2011 18:43 GMT+7

Đấy là bộ phim do hãng phim Dạ Lý Hương sản xuất, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lê Mộng Hoàng, đã tạo nên một cơn sốt vé khủng khiếp tại Sài Gòn vào những năm trước 1975.

(TT&VH Cuối tuần) - Đấy là bộ phim do hãng phim Dạ Lý Hương sản xuất, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lê Mộng Hoàng, đã tạo nên một cơn sốt vé khủng khiếp tại Sài Gòn vào những năm trước 1975. Bộ phim kể về những chuyện thần bí quanh cái chết của cô con gái út mà ông vua bất động sản Sài Gòn Hứa Bổn Hòa nhất mực yêu thương...

Sau thời gian, do hoàn cảnh tác động của cơ chế thị trường và càng ngày người ta càng lừa dối nhau nhiều hơn, nhất là những lời hứa không thành hiện thực từ miệng của những kẻ có quyền lẫn tiền, người ta thường gán cho những kẻ đó là con ma nhà họ Hứa.

Hứa Bổn Hòa tiên sinh, hẳn ông sống dậy cũng tức sùi bọt mép bởi người ta lấy cái họ của ông để ví đến một thói xấu đang ngày càng lan mạnh của những kẻ hậu sinh!

Hôm Sông Lam Nghệ An vô địch, khán giả thành Vinh lẫn toàn đội hồi hộp gióng tai lên nghe anh xướng ngôn viên đọc danh sách các nhà doanh nghiệp thưởng tiền cho đội bóng. Tất cả ngỡ ngàng khi xướng ngôn viên đọc lui đọc tới chỉ hai doanh nghiệp, với số tiền thưởng 60 triệu đồng. Sau trận, người ta thấy đại diện rất nhiều doanh nghiệp đã hứa thưởng đội hoành tráng lỉnh nhanh và lặn mất tăm.

Cuối cùng, thì chỉ có UBND tỉnh Nghệ An thưởng 1 tỷ đồng. Họ không hứa, nhưng đã thể hiện được việc cần làm với đội bóng đã mang đến niềm vui, hạnh phúc và cảm hứng tột đỉnh cho hơn 3 triệu người dân Nghệ An, chưa kể bao người con xứ Nghệ ở hải ngoại, các địa phương khác.


Sông Lam Nghệ An vô địch, những lời hứa về cơn mưa tiền thưởng cũng bỗng chốc tan biến. Ảnh: VSI

Đúng là không buồn không được, bởi trước trận đấu, 25 doanh nghiệp tuyên bố sẽ thưởng tương đương 5 tỷ đồng nếu Sông Lam Nghệ An vô địch. Vậy mà, họ đã thất hứa. Dân Nghệ An nghèo nhưng tin chắc rằng, nếu ai đó hiệu triệu ủng hộ cho đội bóng, thì họ sẵn sàng nhịn đói một bữa để bày tỏ tình cảm với thầy trò Hữu Thắng, đã làm được một việc hết sức ý nghĩa cho tỉnh nhà.

Nhìn sang các lĩnh vực khác, giật mình khi thời gian gần đây, tình trạng các doanh nghiệp trở thành “con ma nhà họ Hứa” ngày càng nhiều, đặc biệt đau lòng nhất là ở những chương trình gây quỹ từ thiện. Từ thiện là việc làm cao cả, thậm chí không cần phải thể hiện, nhưng hình ảnh các doanh nghiệp ưa lên báo, truyền hình sau mỗi lần tung tiền quyên góp, đã trở thành quá phổ biến. Nhưng thế còn chấp nhận được, còn cảnh các đại gia ăn mặc bảnh bao, rất tử tế trước truyền hình với những lời rất “đạo đức” nhưng đạt được mục đích PR rồi thì thất hứa hoặc để “suy nghĩ lại”, đúng là đáng thất vọng. Lâu nay người ta thường phê phán cầu thủ hay giở trò, nhưng trong trường hợp này, rõ ràng thầy trò Hữu Thắng đã trở thành nạn nhân của những trò bịp bợm.

Sự kiện Sông Lam Nghệ An được doanh nghiệp lên báo đài hứa thưởng tiền tấn gợi đến hình ảnh bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, khóc nức nở vì bị lừa trong cuộc đấu giá hàng chục tỷ đồng chương trình “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và Doanh nhân hướng về miền Trung”, diễn ra tại TP.HCM hôm 11/11/2010. Số tiền hứa hẹn lên đến... 74 tỷ đồng, để rồi trong số hàng chục doanh nghiệp hứa chỉ có vài Mạnh Thường Quân đóng góp vài trăm triệu đồng! Sự việc đó chỉ là điển hình, trong vô số trường hợp những tổ chức từ thiện bị lừa dối bởi những con ma nhà họ Hứa.

Đằng sau những “quả lừa” đó, có lẽ cũng nên xem lại vai trò của báo chí, đã thực sự tỉnh táo chưa? Ví như SLNA, trước trận chung kết xuất hiện thông tin nếu vô địch, Sông Lam sẽ nhận được tiền thưởng lên đến 14 tỷ đồng. Các cầu thủ sốt ruột lên vặn hỏi lãnh đạo có không, đến mức ông GĐĐH Hồ Văn Chiêm phát cáu: “Báo nào đưa tin đó thì các cháu đến tòa soạn của họ mà lĩnh tiền thưởng nhé. Các chú chưa hề nhận được lời hứa đó”.

Xin lỗi tiên sinh Hứa Bổn Hòa...

Ngọc Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN