thethaovanhoa.vn

N.SG: Hy vọng vào phao cứu sinh Cúp QG

26/08/2011 13:04 GMT+7

Với N.SG thì đây là một mùa giải không thành công ở V-League. Cán đích ở vị trí thứ 8, N.SG không đạt được chỉ tiêu đề ra đầu mùa là một vị trí ở top 5.

(TT&VH) - Với N.SG thì đây là một mùa giải không thành công ở V-League. Cán đích ở vị trí thứ 8, N.SG không đạt được chỉ tiêu đề ra đầu mùa là một vị trí ở top 5. Những gì đội bóng ngành ngân hàng thể hiện mùa này chỉ cho nhiều người biết rằng N.SG đúng là một đội bóng tiêu tiền giỏi, còn về chuyên môn mà nói, họ chỉ là một đội bóng trung bình ở V-League. Rất nhiều người đang tò mò rằng, không biết trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, N.SG sẽ tốn thêm bao nhiêu tiền nữa để trải thảm đỏ đưa các ngôi sao về đất Sài thành. Và phải chờ thêm bao nhiêu lâu nữa, HLV Mai Đức Chung mới có thể biến tập thể đó thành một đội bóng có lối chơi nhuần nhuyễn, đẹp mắt như nhiều người đã từng kỳ vọng.

Sau thất bại ở V-League, đội bóng của HLV Mai Đức Chung giờ chỉ còn mục tiêu ở Cúp QG. Không như đội khách, toàn đội N.SG giờ đang rất máu mê với chiếc Cúp QG như là cứu cánh cuối cùng cho mùa giải bết bát này. Thế nên, nếu SLNA cho cầu thủ xả hơi vài ngày trước khi tập trung xuôi Nam dự trận đấu cuối cùng của mùa giải thì N.SG chỉ có một ngày nghỉ trước khi bước vào “luyện công”.


N.SG hy vọng vào phao cứu sinh Cúp QG

Cái sự “máu” Cúp QG của N.SG thể hiện rất rõ qua lời một trụ cột: “N.SG phải lấy được chiếc Cúp này, ngoài tiền thưởng thì nó còn là danh dự cho tập thể chúng tôi nữa. Đầu tư một đống tiền của mà đội bóng không có danh hiệu gì thì cũng mang tiếng lắm.

Người ta cứ nói đội bóng nhà giàu nhiều sao, tiền nhiều mà đá đâu thua đó, anh em cũng đau lắm chứ. Bóng đá là nghề nghiệp và chúng tôi cũng biết cầu tiến với cái nghề của mình, thế nên, để người ta xỉ vả hoài, xót xa lắm”. 

So với SLNA thì con đường vào đến trận chung kết Cúp QG của N.SG không được thuận lợi cho lắm. Ngoài H.Huế bị đánh giá nhẹ ký ở vòng đầu tiên, để tiến được đến trận cuối cùng, N.SG đã loại được những đội bóng rất mạnh như HN.T&T trên sân nhà, B.BD và Thanh Hóa trên sân khách.

Có vẻ ở mặt trận này, N.SG lại gặp vận son, hệt như cái cách của tiền đạo Francoise Endene đã tỏa sáng ở đấu trường này. Tiền đạo gốc Cameroon có thể liên tục tịt ngòi ở V-League, nhưng ở Cúp QG, Endene vẫn nhả đạn đều đều trong tất cả các trận đấu để giúp N.SG đi đến trận đấu cuối cùng, và Endene hiện vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Cúp QG với 6 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu.

Việt Hoà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN