Với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, nhiệm vụ lãnh đạo đội bóng Thanh Hóa giao cho cựu tiền vệ Thể Công là phải đưa CLB cập bến an toàn ở mùa giải 2012.
(TT&VH) - Với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, nhiệm vụ lãnh đạo đội bóng Thanh Hóa giao cho cựu tiền vệ Thể Công là phải đưa CLB cập bến an toàn ở mùa giải 2012.
Ngay tối 24/8, Triệu Quang Hà đã phóng ô tô về Thanh Hóa. Các điều khoản cuối của bản hợp đồng 3 năm được thống nhất ngay sau đấy, và lễ ký hợp đồng giữa đôi bên đã diễn ra ngay sáng qua.
Thực tế khi V-League còn 2 vòng đấu mới kết thúc, Thanh Hóa đã gửi đề nghị đến HLV họ Triệu. Mất một thời gian suy nghĩ khá lâu, Triệu Quang Hà mới gật đầu. Cũng dễ hiểu bởi anh từng một lần không thành công với bóng đá Thanh Hóa, mà lý do lại hoàn toàn không xuất phát từ vấn đề chuyên môn. Đấy là chưa kể công việc đào tạo trẻ ở HN.T&T đang diễn ra khá thuận lợi.

Bản thân Triệu Quang Hà ít nhiều cũng thừa nhận, quyết định hồi hương cũng đồng nghĩa với thêm một lần mạo hiểm. Lý do đơn giản bởi cái “máu” làm nghề vẫn còn quá “nóng”.
“Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng, Thanh Hóa bây giờ tình hình không còn như trước. Đội giờ đã cổ phần hóa, lại vẫn nhận được sự quan tâm của tỉnh. Trước đây tôi cũng không có nhiều thời gian để hòa nhập với anh em, cầu thủ trong đội. Mình đã có một thời gian dài cầm quân, lại tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm, kiến thức huấn luyện rồi nên muốn thử sức. Với lực lượng của Thanh Hóa hiện nay, tôi nghĩ mục tiêu trụ hạng cũng không phải quá sức”, Triệu Quang Hà cho biết.
Bản hợp đồng có thời hạn lên tới 3 năm với Thanh Hóa cũng gây ngạc nhiên với nhiều người. Nhưng theo Triệu Quang Hà, thì “ngắn hay dài còn phụ thuộc vào thành tích của CLB. Nghề này là vậy, nếu mình làm tốt thì 2 bên sẽ có điều kiện gắn bó với nhau lâu hơn”.
Được biết, sau khi ký hợp đồng với Thanh Hóa, Triệu Quang Hà sẽ trở ra Hà Nội để giải quyết nốt thủ tục với CLB HN.T&T. Bầu Hiển sau khi thuyết phục không thành cũng đã đồng ý bởi cảm thấy nhiệt tình của Triệu Quang Hà với đội bóng quê hương quá lớn.
Vĩnh Xuân