Năm 2010 – 2011, làng thời trang dồn dập những scandal đình đám: nạn phân biệt chủng tộc, người mẫu trẻ em gợi cảm, quảng cáo kích dục…
Tác giả Anna Bassi dẫn giải: “Các xu hướng của trang sức luôn là một vòng quay, đặc biệt là trong công nghệ chế tác vòng tai. Những người mẫu cổ điển nhất của vòng tai là những nô lệ da màu, bị mang đến Nam Mỹ trong chế độ buôn bán nô lệ. Trang sức truyền thống của họ là những chiếc vòng tai tròn bằng kim loại màu vàng”. Theo Anna, những chiếc vòng tai nô lệ này cũng có thể biểu tượng cho khát vọng tự do của người đeo nó.



Bức ảnh quảng cáo của Calvin Klein với người mẫu chính là Lara Stone đã bị dân chúng Úc phản đối ngay sau khi nó được treo lên ở nơi công cộng. Trong ảnh, người mẫu nằm giữa ba người đàn ông với tư thế kích dục và “có khả năng gợi ra ám ảnh về cưỡng bức, bạo lực và quần giao”. Tác giả của tấm ảnh là nhiếp ảnh gia Mert Alas và Marcus Piggott. Tấm ảnh này đã bị hạ xuống ở Sydney và Melbourne sau khi Cục tiêu chuẩn quảng cáo nhận được khoảng 50 khiếu nại từ dân chúng.
Tranh luận về váy màu nude của Michelle Obama


Phát ngôn hớ hênh của nhà thiết kế đại tài về chế độ Đức quốc xã đã khiến John bị sa thải khỏi một trong những vị trí quyền lực nhất của làng thời trang thế giới. Từ ông hoàng của sàn catwalk, John gần như không xuất hiện trên báo chí trong vài tháng sau đó, mãi đến khi Kate Moss yêu cầu người bạn thân thiết kế cho mình bộ váy cưới vào tháng 6 vừa qua. Bộ sưu tập Thu Đông của John Galliano cũng phải dời địa điểm sang một nơi nhỏ hơn và kém hoành tráng hơn so với địa điểm ban đầu. Tuy nhiên, trong đám cưới của Kate, chiếc váy là một thành công rực rỡ và tài năng của John Galliano một lần nữa lại tỏa sáng.
Tai tiếng xung quanh siêu mẫu Linda Evangelista
Người đàn ông trong bóng đêm của siêu mẫu lừng danh cuối cùng đã lộ diện. Hóa ra nhân vật bí ẩn này lại là tỷ phú Pháp François-Henri Pinault, người chồng hiện tại của nữ diễn viên Salma Hayek. Không hiểu vì sao sau nhiều năm im lặng, Linda cuối cùng lại lên tiếng. Không những thế, cô còn đệ đơn đòi một khoản tiền kỷ lục 46.000 USD cho mỗi tháng chăm con. Có lẽ số tiền này chẳng qua là để “dằn mặt” tình nhân cũ, bởi Linda chẳng hề thiếu tiền với tài sản 8 triệu USD. Vụ kiện này đang là đề tài buôn chuyện của toàn thể giới người mẫu thế giới.
Topshop lại dùng mẫu siêu gầy

Tháng 7 năm nay, Topshop đã phải xóa tấm hình của người mẫu Codie Young khỏi website của họ, sau hàng loạt những lời phàn nàn rằng cô ta quá gầy. Bức ảnh này được thay thế bằng một tấm hình khác, trong đó Young nhìn khỏe mạnh hơn. Hãng thời trang danh tiếng thừa nhận bức ảnh ban đầu khiến cô người mẫu này nhìn gầy mòn, chẳng qua là vì tỷ lệ đầu lớn hơn và cổ dài hơn thường lệ.
Tuy nhiên, với những bức ảnh khác, Topshop quyết không thay hình. Theo hãng này, size 8 là vừa chuẩn cho một cô gái trẻ khỏe mạnh chứ chẳng có gì là gầy.
Cuốn tiểu sử mới nhất về Coco Chanel trong tháng 8 này công bố huyền thoại thời trang thực chất là gián điệp của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ II với bí danh Westminster. Tác giả Vaughan khẳng định: Coco Chanel là người tình bí mật của Hans Gunther von Dincklage - một nhân viên Đức Quốc xã, đồng thời đôi tình nhân này còn là gián điệp, thực thi nhiệm vụ cho tổ chức tình báo quân sự Abwehr của Đức. Hãng Chanel vẫn đang lên tiếng phủ định thông tin này, song cuốn sách đã đưa ra nhiều thông tin xác thực từ Đức, Anh, Pháp, Mỹ và đặt vào lòng người hâm mộ một dấu hỏi lớn.