thethaovanhoa.vn

Sau bóng đá là tình thân

25/08/2011 11:50 GMT+7

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ ở độ tuổi 22-23 như Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Hồng Việt… sức trẻ đã góp phần không nhỏ giúp SLNA thi đấu thăng hoa và giành chức vô địch V-League 2011.

(TT&VH) - Với đội hình gồm nhiều cầu thủ ở độ tuổi 22-23 như Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Hồng Việt… sức trẻ đã góp phần không nhỏ giúp SLNA thi đấu thăng hoa và giành chức vô địch V-League 2011. Không chỉ là những người đồng đội trên sân cỏ, ngoài đời họ còn là những người bạn thân chí cốt với nhau đã 10 năm nay.

Tre già măng mọc

Dù đã mấy ngày trôi qua kể từ khi SLNA lên ngôi vô địch V-League nhưng cả xứ Nghệ dường như vẫn còn hân hoan trong niềm vui. Hình ảnh thầy trò HLV Hữu Thắng ôm chầm lấy nhau rồi bật khóc vì hạnh phúc đã khiến không ít người phải cay sống mũi, dù chỉ là xem lại qua truyền hình. SLNA là một gia đình nhỏ, còn người hâm mộ xứ Nghệ trên khán đài là một gia đình lớn, nên không thể không say với men chiến thắng cho đến tận bây giờ.


SLNA lên ngôi bằng sức trẻ - Ảnh VSI

Quan trọng hơn hết, sau nhiều năm trôi qua, hình bóng của một thế hệ vàng nữa ở SLNA đã bắt đầu xuất hiện. 10 năm trước, khi SLNA lên ngôi vô địch V-League mùa giải 2001, người hâm mộ xứ Nghệ không ai là không biết khi nhắc đến những cái tên như Văn Sỹ Hùng, Sỹ Thủy, Sỹ Sơn, Ngô Quang Trường…

10 năm sau, khi những đàn anh như Sỹ Sơn, Sỹ Hùng, Quang Trường, Văn Tiến từ giã sân cỏ và chuyển sang công tác huấn luyện, SLNA lên ngôi vô địch, xứ Nghệ lại tiếp tục xướng tên những tài năng trẻ như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình, Ngọc Anh, Quang Tình, Đình Đồng…

Không chỉ được người hâm mộ xứ Nghệ yêu mến, những cầu thủ như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình, Ngọc Anh… đều được khán giả cả nước biết đến trong màu áo ĐT Olympic hay ĐT Việt Nam trong thời gian gần đây. Họ xứng đáng là thế hệ vàng tiếp theo mà phải mất một thời gian không ngắn, bóng đá xứ Nghệ mới tìm thấy.

Như anh em một nhà

Có lẽ nhờ nhiều năm liền “ăn chung, ngủ chung, học chung, tập chung”, nên giữa những cầu thủ trẻ trong đội một SLNA hiện nay gần như không hề có khoảng cách. Từ hồi còn khoác áo U11, U13, Văn Bình, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Hồng Việt rồi Đình Hiệp, Thành Đạt đã như “cá với nước”.

Lớn lên, khi cùng nhau được đôn lên đội một thi đấu, những người bạn đồng niên ngày nào càng trở nên thân thiết hơn và luôn kề vai, sát cánh vượt qua khó khăn. Giữa họ đá chính, dự bị, người thành phố, người ở huyện, gia đình khá giả hay khó khăn đều không hề có bất cứ khoảng cách nào.

Ở thành Vinh, người ta dễ dàng nhìn thấy “bọn trẻ” tụm năm tụm bảy đi với nhau đến các quán cà phê, đi ăn uống, đi chơi hay thậm chí là đi mua sắm. Một vài người quen còn trêu đùa: “Chúng mày lúc nào cũng như hình với bóng thì sao mà có người yêu được”. “Bọn trẻ” chỉ nhìn nhau rồi lại ôm vai bá cổ vui cười.

Những dịp lễ Tết, những Trọng Hoàng, Văn  Hoàn, Văn Bình, Thành Đạt, Hồng Việt lại dắt nhau đến chơi từng nhà để chúc Tết. Những ngày được nghỉ, họ lại cùng nhau về Đô Lương, Quỳnh Lưu chơi rồi sau đó “đón” Thành Đạt, Văn Bình vào Vinh.

Sau một thời gian dài vắng bóng trên sân cỏ vì những chuyện ngoài chuyên môn, khi trở lại, Hồng Việt vẫn duy trì được quan hệ thân thiết với những người bạn cũ như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình. Khi còn “lưu lạc” ở Khánh Hòa, Hồng Việt và Đình Hiệp thường xuyên nhận được những lời hỏi thăm, động viên của những người bạn. Ngày Việt trở lại, “bọn trẻ” SLNA vui lắm vì họ lại được cùng nhau tập luyện, thi đấu và chia sẻ những chuyện vui buồn.

Những ngày bạn thân đi tập trung ĐT Olympic hay ĐT Việt Nam, họ liên lạc với nhau bằng điện thoại hay qua Internet mỗi ngày. Còn nhớ hồi SEA Games 25, khi Văn Bình, Trọng Hoàng tập trung cùng ĐT U23 Việt Nam, còn Âu Văn Hoàn thi đấu tại giải U21, tiền vệ Thành Đạt vì nhớ bạn quá đã bắt xe ra Hà Nội để gặp nhau.

Những trận đấu của bạn thân ở các ĐT, người ở lại không hề bỏ sót, sau trận đấu sẽ là những lời động viên hay góp ý chân thành. Thậm chí mới đây vào lúc nửa đêm, đám trẻ còn “trốn” thầy dậy xem ĐT Việt Nam thi đấu trong trận làm khách ở Qatar. Mò mẫm mãi không tìm được link xem trận đấu nên sáng sớm hôm sau, hậu vệ Văn Hoàn đã dạy rất sớm đọc báo chỉ để biết xem cậu bạn thân Trọng Hoàng có được đá chính hay không.

Với họ, không chỉ đơn thuần là những người đồng đội, đồng hương trong màu áo SLNA, mà có một tình bạn chân thành, thân thiết như anh em một nhà. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà khi ở trên sân, Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình, Hồng Việt đã thi đấu rất ăn ý và hỗ trợ cho nhau tận tình trong từng pha bóng.

Hình ảnh “bọn trẻ” ôm chầm lấy nhau vui sướng rồi bật khóc khi giành chức vô địch khiến nhiều CĐV Nghệ An không khỏi xúc động. Đó là một phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng nỗ lực của những cầu thủ trẻ như Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Hoàn, Hồng Việt, Thành Đạt, Đình Đồng…, và đó cũng là một chút dư vị ngọt ngào tô đẹp thêm cho tình bạn thân thiết của họ.

Vân Ngọc


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN