
Đọc TT&VH ngày 24/8: Cuối cùng, Nasri đã đến Man City
Samir Nasri sắp hoàn tất việc chuyển sang Manchester City sau khi Arsenal xác nhận hai phía đã nhất trí được những điều khoản chuyển nhượng cuối cùng, với mức giá 24 triệu bảng.
(TT&VH Online) - Thể thao* Champions League, lượt về vòng play-off: Mất Nasri, Arsenal thất trận ở Udinese? Samir Nasri sắp hoàn tất việc chuyển sang Manchester City sau khi Arsenal xác nhận hai phía đã nhất trí được những điều khoản chuyển nhượng cuối cùng, với mức giá 24 triệu bảng. Tiền vệ người Pháp, đã liên hệ với Man City cả mùa hè này, vẫn tập cùng Arsenal vào sáng thứ Ba dù đã thông báo với HLV Arsene Wenger rằng anh không muốn có mặt trong trận lượt về gặp Udinese vào tối ngày mai. Nasri sau đó đã được phép đi Manchester để kiểm tra y tế và thảo luận các điều khoản trong hợp đồng cá nhân với Man City. (Xem trang 10-11-12)* M.U đại thắng Tottenham: Đến đây, những "đứa trẻ" của Wenger! Những "đứa trẻ" của Sir Alex đã sẵn sàng chứng minh (thêm một lần nữa) cho những "đứa trẻ" của Wenger rằng tuổi tác không phải là vấn đề trên hành trình tiến đến ngai vàng. Rạng sáng qua, M.U - Tottenham 3-0. Chủ nhật này, Old Trafford, M.U - Arsenal... (Xem trang 9)* Barca hủy diệt Napoli 5-0: Đây, động lực đây! Từ mùa tới, Barca sẽ chỉ có yếu đi do các trụ cột của họ, sau khi đã no nê danh hiệu, có muốn cũng không thể ra sân với quyết tâm cao nhất. Đó là luận điểm mà những người không chịu đựng nổi suy nghĩ Barca sẽ tiếp tục thống trị thế giới bóng đá một cách "hà khắc" như trong những năm qua cố bám lấy để tìm sự thanh thản cho bản thân. Rốt cuộc? Mùa giải còn chưa chính thức bắt đầu, luận điểm ấy đã bị "đập vỡ". (Xem trang 7)* Duy Bằng-Ngọc Tâm: Cặp uyên ương đa tài của điền kinh Việt. Chàng vừa là VĐV nhảy cao, vừa là tay vợt nghiệp dư kiêm cả chức danh “thầy giáo” ở các sân quần vợt. Nàng vừa chăm chỉ dùi mài “kinh sử” chờ ngày trở thành cô giáo, vừa là HLV rèn luyện thể lực CLB thể lực thể hình, Duy Bằng và Ngọc Tâm đang khiến cả những người trong giới cũng phải trầm trồ thán phục trước sự đa tài của họ. (Xem trang 4)Văn hóa - Xã hội* “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng”! Đó là lời dặn của Bác Hồ đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng xúc động kể lại: “Đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của tôi. Người đã giúp tôi đi đến quyết định sáng suốt ấy chính là Bác Hồ. Bác đã trao trọng trách cho tôi trước khi lên đường đến Điện Biên Phủ: "Tổng tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại. Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng, không đánh" (Xem trang 17)* Sức mạnh ngàn năm hiện diện trên Biển Đông … Đây là loại tàu hiện đại nhất hiện nay trong lực lượng tàu mặt nước của hải quân Việt Nam và trong khu vực. Tàu có chiều dài 102m, rộng 13,7m, lượng giãn nước 2.100 tấn, có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 10-12. Đó là những “thông số” và những sự đảm bảo “vàng” cho sức mạnh của con tàu. Nhưng còn một sự đảm bảo nữa. Đó là 3 chữ Lý Thái Tổ được sơn lên thành tàu như một biểu tượng của sức mạnh ngàn năm hiện diện trên Biển Đông trong ngày hôm nay (Xem trang 17).* “Truy tìm” giải thưởng Tự lực văn đoàn. Tại triển lãm, người xem được nhìn thấy một trong những “bảo vật” hiếm hoi, đó là bản sao giấy chứng nhận Giải thưởng Văn chương Tự Lực văn đoàn trao cho nữ sĩ Mộng Tuyết (1914-2007) (Xem trang 18).
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN