K.KG thăng hạng V-League, giấc mơ của người dân Kiên Giang đã thành sự thực.
(TT&VH) - K.KG thăng hạng V-League, giấc mơ của người dân Kiên Giang đã thành sự thực. Chiều ngày 20/8 vừa qua, sau trận thắng TDC.BD, không khí vùng biển yên bình này được người dân nơi đây khuấy động lên thành một ngày hội lớn thật sự. Thế nhưng, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Khi ấy, mọi thứ lại được trả về vòng xoay vốn dĩ của nó. Bóng đá Kiên Giang cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
Không đến nỗi như cách đây một năm, cái thời chuyển giao từ hạng Nhì lên hạng Nhất, HLV Lai Hồng Vân và các cộng sự phải lặn lội lên đóng quân ròng rã suốt hơn 2 tháng trời trước giải để chiêu binh mãi mã, cuối cùng cũng gom góp được một tập thể đủ sức thăng hạng ngay mùa giải đầu tiên. Tuy vậy, công bằng mà nói, với đội hình hiện tại thì chắc chắn K.KG không thể chinh chiến ở V-League.
Xét về sự khốc liệt cũng như mức độ đào thải, giải hạng Nhất và V-League rõ ràng là sự khác biệt quá lớn, mà nếu không cẩn thận người bước hụt sẽ ngã nhào ngay tức khắc. Tính sơ qua, ít nhất 2/3 đội hình của K.KG không thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở V-League. Ngay cả HLV Lai Hồng Vân cũng công nhận điều này.

Đặt ngược lại vấn đề là dù chất lượng như thế nhưng K.KG lại có được thành tích ngoài mong đợi như vậy thì ông Vân cho biết: “K.KG là một tập thể đoàn kết, chiến đấu bằng sức mạnh tinh thần, tiền lương của anh em ít, nhưng nếu được đá chính mà đội thắng trận thì sẽ được thưởng nhiều hơn lương nữa. Thế nên, ai cũng phải dồn hết sức mà đá…”.
Ngặt nỗi, trong đội hình K.KG hiện tại có nhiều trụ cột đã bước qua tuổi băm như Anh Thoại, Hải Thịnh… Đó là chưa kể những người được Đồng Tháp cho mượn để giúp bóng đá Kiên Giang trong mùa giải này đều đã chứng minh được năng lực của mình, trong đó có 2 nhân tố đặc biệt quan trọng là HLV trưởng Lai Hồng Vân và tiền đạo Nguyễn Hải Anh. Với 10 bàn thắng (đứng đầu trong danh sách cầu thủ nội dội bom ở giải hạng Nhất), không ngoa khi nói rằng Hải Anh là tác nhân chính cho chiến tích thăng hạng của K.KG.
Thế nhưng, đã có tin rằng sau mùa giải này, phía đơn vị chủ quản của họ sẽ gấp rút triệu tập những cá nhân vừa nhắc về để phục vụ cho đội bóng tỉnh nhà cũng đang gặp khó khăn. Cho đến giờ, chuyện đi hay ở của những cái tên này cũng là một vấn đề khiến những người làm bóng đá Kiên Giang phải đau đầu.
Ngoài ra, ngoại binh xuất sắc nhất của họ là tiền đạo Oseni đang bị rất nhiều đại gia chèo kéo. Trước sức mạnh của đồng tiền, đội bóng miền Tây cũng khó giữ chân tiền đạo đang thuộc biên chế ĐT Olympic Nigeria.
Hiện tại, K.KG đã được nhiều đơn vị hứa cấp kinh phí để đội bóng này có thể hoạt động trong mùa giải V-League đầu tiên. Ngân hàng Kiên Long đã đồng ý chi cho đội bóng 20 tỷ đồng. Phía Tỉnh ủy cũng hứa sẽ tạo điều kiện hết sức để đội bóng phục vụ món ăn tinh thần cho bà con Kiên Giang. Ngoài 15 tỷ làm dàn đèn và phải nâng cấp sân bãi, tỉnh còn ủng hộ và kêu gọi các đơn vị tài trợ thêm chừng 15 tỷ nữa. Gom góp hết các nguồn tài trợ cũng được khoảng 35 tỷ đồng.
Thế nhưng, ông Vân cho biết: “Nếu có số tiền đó đi nữa thì cũng không thể đủ. Còn bao nhiêu thứ phải chi nữa, như việc mua thêm ngoại binh, ký hợp đồng với những cầu thủ mới, rất tốn kém. Ước lượng phải có chừng 50 tỷ đồng, K.KG mới có thể cơ bản hoạt động”. Ít tiền, nhưng lại thanh lý gần như cả đội bóng thì lấy người đâu mà đá?!
Kiên Giang lại không có được lớp trẻ kế cận hùng hậu như Đồng Tháp, thế nên mới có chuyện ông Vân ví von rằng, đội bóng sắp tới của ông cũng như một tờ giấy trắng, rồi từ đó ông phải cầm giấy bút lên để phác thảo nên những gạch đầu dòng. K.KG sẽ có một cuộc tuyển quân rầm rộ y hệt mùa bóng trước. Ông Vân đồ rằng, mùa sau nếu vẫn còn nắm đội bóng này, thì chắc chắn kịch bản ăn chực nằm chờ ở TTTT Thành Long như cách đây một năm vẫn được tái hiện.
Sau niềm vui thoáng chốc, người làm bóng đá xứ này phải làm quen với những mối lo mới khi đã cam phận dấn thân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Chưa biết người Kiên Giang sẽ chọn mô hình bóng đá nào làm kiểu mẫu cho hướng đi lên chuyên nghiệp nhưng nhiều người đang hình dung ra cái cảnh bóng đá miền Tây giờ có thêm một Đồng Tháp “em”.
Thế mới thấy, thành công đến không dễ nhưng để giữ lại được nó lại càng khó hơn gấp trăm lần.
Việt Hà