thethaovanhoa.vn

10 năm cách biệt...

22/08/2011 13:49 GMT+7

Đã có nhiều giọt nước mặt lăn dài trên má của những “chiến binh” xứ Nghệ nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đã dồn nén suốt 10 năm.

(TT&VH) - Đã có nhiều giọt nước mặt lăn dài trên má của những “chiến binh” xứ Nghệ nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đã dồn nén suốt 10 năm. Những cầu thủ vốn được xem là những chàng trai mạnh mẽ quả cảm kiền cường, nhưng khi hạnh phúc lên đến tột cùng họ không thể cầm được giọt nước mắt rơi.

Được xem là người đàn ông cứng cỏi chịu đựng biết bao phong ba bão tố cuộc đời như HLV Hữu Thắng cũng không kìm được nước mắt rơi khi đội bóng của ông đã giành được chức vô địch. 10 năm trước ông đã đón nhận chiếc cúp với nhiều ấm ức tủi nhục oan trái sau đó.10  năm sau, ông trở thành người đàn ông có bãn lĩnh. Chiếc cúp vô địch trên cương vị HLV trưởng đã biến ông thành người đàn ông thành công.  Tuy nhiên trong giây phút hạnh phúc nhất của sự nghiệp nghề nghiệp ông vẫn không quên dành cho người mẹ sinh thành đã đi xa. “Tôi đã từng ao ước rằng mẹ tôi sẽ chứng kiến ngày tôi nâng cao chiếc cup vô đich vì bà luôn ủng hộ từ thuở tôi mới làm quen cùng trái bóng”. Nói đến đây HLV Hữu Thắng lặng lẽ lau đi giọt nước mắt của mình. Đến cả cậu con trai 4 tuổi cung không hiểu hỏi gặng lại bố: “bố chiến thắng mà sao lại khóc.”


 Chiến binh Huy Hoàng và giọt nước mắt với con trai

Cùng chung cảm xúc, đội trưởng Huy Hoàng lại luôn hoài niệm về những gì đang diễn ra 10 năm trước. Năm đầu tiên được lựa chọn vào danh sách đội 1, Huy Hoàng chỉ là dự bị cho lưa đàn anh năm xưa như Thanh Tuấn, Sỹ Hùng, Sỹ Thủy, Quang Trường… nhưng cũng đã in đậm vào tim kỷ niệm vê chiếc cúp năm xưa. Bây giờ khi là người đội trưởng đóng góp cho chiến thắng vĩ đại này Hoàng lại mong muốn dành cho những đồng đội sát cánh cùng anh thua ngày nào. Hoàng đã khóc vì đau đớn (Bị chấn thương khá nặng ở phút 81 trận đấu) và khóc vì vui mừng như một tuyển thủ trẻ được lên đội 1 của đội bóng áo vàng SLNA.

Khi SLNA đang vui với chiếc Cup vô địch 2011, rất nhiều người hâm mộ vẫn dõi theo Văn Quyến. Nhìn cảnh “thằng béo’ vui như đứa trẻ thơ ôm chiếc cup chạy rong rong trên sân vận động trước bao ngàn khán giả. Quyến sẽ khóc vì chiếc cup vô địch này sẽ không do công anh đóng góp bao nhiêu nhưng đó sẽ là bước ngoặt cho anh thay đổi. SLNA vô địch khán giả xứ Nghệ vẫn không quên anh, bằng chứng đã có nhiều CĐV hô to lời động viên cùng anh “Quyến ơi cố lên”.

Lứa cầu thủ trẻ như Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Đồng … ôm nhau mắt rưng rưng. Đây là lứa cầu thủ một mai sẽ thành trụ cột là hình ảnh của SLNA. Hôm nay họ khóc vì hạnh phúc nên cũng chẳng cần giấu đi cảm xúc của mình.

Những giọt nước mắt hạnh phúc, những bàn tay siết chặt, những cốc bia tràn bọt... tất cả dường như vẫn chưa lột tả hết mừng vui của Sông Lam Nghệ An. Có cảm giác, chưa bao giờ bóng đá Nghệ vui đến thế.

Ngoài kia, Hội CĐV SLNA 3 miền vẫn đang diễu hành và hát những bài ca xứ Nghệ.  Cuối cùng, họ đã thỏa được ước nguyện, sau mấy lần bị “kìm hãm sự sung sướng”.

Tối qua, trong giấc mơ của “dân choa” chỉ toàn thấy bóng đá.

ĐẠI NGHĨA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN