Phút thứ 5, Hoàng “bò” lao như một mũi tên bên cánh phải trước khi căng ngang vào trung lộ. Thủ môn Hồng Sơn hứng bóng để ói ra, Fagan ghi bàn. Đấy là khoảnh khắc thần thánh với bóng đá Nghệ An.
(TT&VH) - Phút thứ 5, Hoàng “bò” lao như một mũi tên bên cánh phải trước khi căng ngang vào trung lộ. Thủ môn Hồng Sơn hứng bóng để ói ra, Fagan ghi bàn. Đấy là khoảnh khắc thần thánh với bóng đá Nghệ An.
Thăng hoa
Trọng Hoàng lên đội một từ năm 2008 và nhanh chóng được nhìn nhận là một nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật SLNA. Mùa giải 2011 là sự phát triển vượt bậc của tiền vệ có cái nickname Hoàng “bò”. Tiền vệ này không chỉ chạy như một “người không phổi” trên sân, mà kỹ năng xử lý, đột phá hay di chuyển không bóng của Trọng Hoàng cũng thay đổi hoàn toàn. Mùa giải năm nay, Sông Lam thực sự bay cao nhờ những ngoại binh chất lượng như Fagan, Kavin hay Hodges. Nhưng trong sơ đồ tấn công mà HLV Hữu Thắng, vị trí tiền vệ cánh phải và có xu hướng bó vào giữa luôn ưu ái dành cho Trọng Hoàng.

Nhất là càng về cuối mùa giải, tiền vệ mang áo số 9 thăng hoa với những siêu phẩm gắn trên sân Vinh. Còn nhớ trận gặp Navibank.SG, Hoàng “bò” có pha đảo người rồi xiết má ngoài chân phải đưa bóng đi hình êlíp, rồi chui tọt vào góc cao của thủ môn Thế Anh. Tài năng và khả năng săn bàn ấy không phải là ăn may. Bởi đúng vài ngày sau, Trọng Hoàng lại tiếp tục ghi bàn thắng theo kiểu “lá vàng rơi” vào lưới HA.Gia Lai ở bán kết cúp QG. Có lẽ không khí cuồng nhiệt ở sân Vinh là chất xúc tác để Trọng Hoàng như bay bổng trên sân. Không chỉ là một chiến binh- với những pha vào bóng hệt như một tiền vệ thu hồi bóng- Hoàng còn biết biến mình thành nghệ sĩ với những pha đi bóng như những cầu thủ gốc Nam Mỹ thực thụ.
Trận đại chiến ở xứ Nghệ, khi Sông Lam đụng độ ĐKVĐ Hà Nội.T&T, sức ép cực lớn giành cho thầy trò Hữu Thắng. Tất cả sự kỳ vọng của lãnh đạo, BHL lẫn CĐV đều giành trọn trên đôi chân của Trọng Hoàng. Và không phụ sự chờ đợi ấy, Trọng Hoàng chính là người có đường chuyền quyết định mở tý số cho đội nhà. Cú tạt bóng khó chịu từ cánh phải khiến thủ thành đồng hương Hồng Sơn bắt tuột bóng, giúp Fagan ghi bàn dễ nhất trong sự nghiệp của mình, như tháo cũi sổ lồng cho tâm lý khá căng cứng của đội bóng xứ Nghệ.
Biểu tượng mới ở Vinh
Sau Hữu Thắng, trung vệ Huy Hoàng là biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ. Khi trung vệ “thép” này giã từ sự nghiệp thi đấu, ai sẽ thay anh? Ngày đó sẽ phải đến, nếu phải tiến cử thì chắc Huy Hoàng sẽ trao tấm băng đội trưởng cho chú em Trọng Hoàng.
Có thể coi đó là bàn thắng bước ngoặt để Sông Lam tự tin hướng tới chức vô địch sau 10 năm dài chờ đợi. Trong những bước chạy như không biết mệt của Hoàng “bò”, khán giả thành Vinh như nhìn thấy bóng dáng của một biểu tượng thực thụ . Hạnh phúc gì hơn khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Hoàng “bò” òa khóc như đứa trẻ trong vòng tay của CĐV lẫn đồng đội.
10 năm dài cho một hành trình trở lại mang tên Sông Lam. Khán giả thành Vinh có thể tự hào khi chất “Nghệ” được thăng hoa vượt qua cơn khó khăn về vật chất và những năm lay lắt chờ chuyển đổi. Bây giờ, Sông Lam lại mơ một kỷ nguyên thịnh trị mới với Trọng Hoàng, Quang Tình hay Đình Đồng.
Và khi Huy Hoàng – thủ lĩnh suốt gần 10 năm qua của Sông Lam đi tới những ngày tháng cuối của sự nghiệp – đội chủ sân Vinh lại có thể đặt trọn niềm tin vào Trọng Hoàng. Lối chơi nhiệt tình, có cá tính và sự ngổ ngáo của một cầu thủ không biết sợ, Hoàng “bò” tạo ra dấu ấn riêng cho mình trên sân cỏ. Nhất là sau trận đấu cuối cùng V-League 2011, Trọng Hoàng lại tiếp tục ghi dấu ấn của mình, với màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn.
Dưới sự dẫn dắt của một tài năng đang đạt độ chín trong sự nghiệp như Trọng Hoàng, Sông Lam không còn lo bài toán chuyển giao khi Hoàng “cẩn” giã từ sân cỏ. Dù tố chất thủ lĩnh Trọng Hoàng không bằng đàn anh, nhưng Hoàng “bò” hơn ở tuổi trẻ và quan trọng nhất là cho thấy một con người toàn vẹn.
Vừa được tín nhiệm chức đội phó ĐTQG, cuối năm nay Trọng Hoàng sẽ đeo băng đội trưởng U23 dự SEA Games 26, hôm qua HLV Falko Goetz hẳn đã tìm ra một “báu vật” thực sự.
“Hoàng ơi, hãy cưới em”, hôm qua sân Vinh có cô gái nào Nghệ nào hô thế không nhỉ? Nếu thế, hẳn họ đã tìm thấy được ở Hoàng hình ảnh ý trung nhân lý tưởng.
Sân Vinh có hai số 9 đều người Nghệ, nhưng rõ ràng TH9 đã làm lu mờ CV9.
QUỐC HƯNG
Sinh năm 1989, năm 13 tuổi, Trọng Hoàng được tuyển vào học lớp năng khiếu của SLNA sau khi thăng hoa tại Giải Bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An . Thọ giáo thầy Cao Phi Đại, Hoàng mang băng đội trưởng đội tuyển U13 Việt Nam giành Huy chương Bạc tại Giải vô địch U13 Đông Nam Á tổ chức ở Thái Lan. Năm 2007, tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên, bộ ba Trọng Hoàng - Văn Bình - Đình Hiệp đã "làm mưa làm gió", giành chiếc Cúp vô địch cho U21 Việt Nam. Sau đó, với phong độ ổn định, anh được SLNA đôn lên đội 1. Một năm sau, Hoàng lọt vào mắt xanh của HLV Riedl và được gọi tập trung cùng U23 chuẩn bị cho SEA Games 24, rồi trở thành "át chủ bài" của HLV Calisto tại SEA Games 25. Năm 2009, Trọng Hoàng là chủ nhân của danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc năm. Trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2010 vừa qua, anh là một trong 5 cầu thủ có số phiếu cao nhất. |