Nhưng nhiều người không khỏi bị sốc khi cuốn sách mới Sleeping with the Enemy: Coco Chanel’s Secret War đã đưa ra những bằng chứng khẳng định Coco Chanel - một thần tượng thời trang - là một điệp viên của Phát xít Đức.
(TT&VH) - Coco Chanel là một thần tượng thời trang, một nữ doanh nhân sắc sảo, người đã vượt qua thời thơ ấu nghèo khó để tạo dựng một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu - đó là những điều mà nhiều người đã biết. Nhưng nhiều người không khỏi bị sốc khi cuốn sách mới Sleeping with the Enemy: Coco Chanel’s Secret War (Ngủ với kẻ thù: Cuộc chiến bí mật của Coco Chanel) đã đưa ra những bằng chứng khẳng định bà là một điệp viên của Phát xít Đức.
Cuốn Sleeping with the Enemy viết “trong thời chiến, Chanel không chỉ có quan hệ với một quý tộc đồng thời là một điệp viên, mà chính bản thân bà cũng là một điệp viên của tổ chức tình báo quân sự Abwehr, Đức, và là một người bài Do Thái dữ dội”.
Các chi tiết gây sốc
Tác giả cuốn sách này là Hal Vaughan (84 tuổi), một cựu binh Thế chiến II đồng thời là một nhà báo lâu năm. Ông khẳng định những gì viết trong cuốn sách là hết sức nghiêm túc. Cuốn sách này là thành quả của hơn 4 năm làm việc miệt mài của Vaughan sau khi ông tình cờ phát hiện ra một tài liệu viết về Chanel tại trung tâm tư liệu cảnh sát quốc gia Pháp.

Tác giả Hal Vaughan cùng cuốn sách tiết lộ những bí mật
về thần tượng thời trang Coco Chanel
“Lúc đó tôi đang tìm kiếm một tài liệu gì đó và tình cờ tìm được tài liệu nói rằng Chanel là một điệp viên Phát xít. Tôi đã rất kinh ngạc và không tin vào mắt mình, rồi tôi đọc lại. Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm tại các trung tâm tư liệu khác ở Mỹ, London (Anh), Berlin (Đức) và Roma (Italia) và tôi không chỉ tìm được 1 mà tới 40 tư liệu viết về Chanel và người tình của bà - Baron Hans Gunther von Dincklage, một điệp viên của tổ chức tình báo quân sự Abwehr” - Vaughan kể.
Thực ra, từ lâu đã có nhiều nghi ngờ về lòng trung thành của Chanel trong Thế chiến II, nhưng những gì viết trong cuốn Sleeping with the Enemy còn vượt quá cả những lời buộc tội trước đây.
Sinh năm 1883 trong một nhà tế bần ở vùng Pays de la Loire, miền Tây nước Pháp, Gabrielle Chanel đổi tên thành Coco Chanel sau khi thành công với các sản phẩm thời trang dành cho phái nữ tung ra trong Thế chiến II. Trong thời chiến, bà quan hệ với von Dincklage, một sĩ quan Đức bảnh bao kém bà tới 12 tuổi, 2 người sống trong khách sạn Ritz ở Paris, nơi thời điểm đó nằm trong sự kiểm soát của Phát xít Đức.
Cuốn sách còn viết rằng, năm 1940 Chanel được tuyển vào tổ chức tình báo Abwehr và bí danh của bà - Westminster - được lấy theo tước hiệu của một trong những người tình - Công tước Westminster. 1 năm sau, Chanel tới Tây Ban Nha để thực hiện nhiệm vụ điệp viên - với điều kiện Phát xít phải thả người cháu trai của bà ra khỏi một trại giam quân sự - và sau đó bà tới Berlin (Đức) theo lệnh của một tướng Đức.
Tư tưởng bài Do Thái của Chanel còn khiến bà lợi dụng các bộ luật cho phép chiếm đoạt tài sản của người Do Thái để giành quyền kiểm soát thương hiệu nước hoa Chanel từ anh em nhà Wertheimer - gia đình Do Thái đã góp phần đưa thương hiệu nước hoa Chanel No. 5 bán chạy khắp toàn cầu.
Sau chiến tranh, Chanel từng bị bắt nhưng bà đã được tự do chỉ vài giờ sau nhờ có sự can thiệp của “bạn cũ là Thủ tướng Anh Winston Churchill”. Sau đó bà trốn tới Thụy Sĩ.
Coco Chanel - Ảnh theo Getty
Phản đối
Các nhà điều hành của thương hiệu Chanel lập tức phản ứng và tuyên bố “đã có gần 60 cuốn sách viết về Gabrielle Chanel... Chúng tôi khuyên các bạn nên tham khảo những tác phẩm nghiêm túc hơn”.
Chưa hề đọc toàn bộ tác phẩm đó mà chỉ đọc các trích dẫn đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng họ khẳng định: “Chanel khó khăn lắm mới tạo dựng được mối quan hệ với gia đình Wertheimer - hiện đang sở hữu toàn bộ thương hiệu Chanel - và luôn coi những người Do Thái này là bạn bè thân thiết và đối tác kinh doanh”.
Một tổ chức của những người Do Thái còn sống sót sau vụ tàn sát của Phát xít Đức nói rằng họ “sốc” với những gì viết trong cuốn sách và kêu gọi thương hiệu Chanel đã tiến hành một cuộc điều tra riêng về những tuyên bố trong sách.
Sợ đụng đến biểu tượng Chanel?
Khi được hỏi tại sao cuốn sách lại xới lên nhiều vấn đề gây sốc hơn các cuốn tiểu sử trước viết về thần tượng thời trang này, tác giả Vaughan đưa ra 2 lời giải thích. Trước hết, rất nhiều tài liệu mà ông trích dẫn trong sách mới được tiết lộ. Thứ 2, nhiều người muốn bảo vệ Chanel.
“Rất nhiều người trên thế giới này không muốn Gabrielle Coco Chanel, một trong những thần tượng văn hóa vĩ đại nhất của nước Pháp, bị hủy hoại. Đó chính là lý do khiến nhiều người muốn dẹp và quên những chuyện đó đi mà chỉ chú tâm tới việc tiêu thụ các sản phẩm của Chanel” - ông Vaughan giải thích.
Khi được hỏi liệu những bí mật được phơi bày trong cuốn Sleeping with the Enemy có làm lu mờ thanh danh hoặc gây ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ hàng của thương hiệu Chanel, Karl Lagerfeld - nhà thiết kế hiện nay của Chanel - khẳng định: “Chanel sẽ vẫn là một thương hiệu trong hàng trăm năm tới”.
Việt Lâm