thethaovanhoa.vn

“Chảo lửa” Vinh nóng trước giờ G

21/08/2011 09:01 GMT+7

“Nếu có bê cả sân Mỹ Đình về đặt ở đây cũng không đủ chỗ cho CĐV SLNA vào sân xem trận này”. TGĐ Nguyễn Hồng Thanh đã phải ao ước như vậy khi sức chứa của sân Vinh chỉ đáp ứng tối đa khoảng 3 vạn khán giả.

(TT&VH) - “Nếu có bê cả sân Mỹ Đình về đặt ở đây cũng không đủ chỗ cho CĐV SLNA vào sân xem trận này”. Chính TGĐ Nguyễn Hồng Thanh đã phải ao ước như vậy khi sức chứa của sân Vinh chỉ đáp ứng tối đa khoảng 3 vạn khán giả trong khi nhu cầu của khán giả là rất lớn. Sau nhiều ngày nghiên cứu rà soát, và ước tính BTC sân Vinh chỉ phát hành trên 25.000 vé nhưng con số này cũng chỉ như muối bỏ bể.

* Đã xảy ra xô xát giữa người bán, kẻ mua. Giữa phe vé với chính CLB SLNA. Sáng ngày 20/8 hàng ngàn người dân hâm mộ đã tụ tập bao vây trước các quầy bán vé của BTC. Có những người dân đã xếp hàng từ 5h sáng, với đồ ăn tự túc chờ đợi để mong mua được chiếc vé không phải qua các tay “cò”. Song theo ghi nhận của TT&VH, BTC chỉ kịp bán được chừng 30 phút đã hết nhẵn lượng vé dự kiến gây nên tình trạng lộn xộn trước khu vực khán đài A sân Vinh.  Và rất ngược đời, rất nhiều phe vé kéo về trụ sở của CLB SLNA chửi bới om sòm. Cá biệt có những tay phe vé đã dùng đất đá ném thằng vào phòng của lãnh đạo SLNA chỉ đến khi lực lượng an ninh xuất hiện mới giải tán được đám đông. Đến chiều trụ sở SLNA được lệnh “cửa đóng then cài” nên mới có thể yên tĩnh trở lại.

* Các dịch vụ ăn theo trận chung kết được phen bùng phát mạnh mẽ. Các gia đình quanh sân Vinh đã tận dung triệt để khoảng đât trống của vỉa hè, ‘thuê” sân của cơ quan để làm nơi gửi xe. Bên cạnh đó các  “cửa hàng” bán băng rôn, khăn ruy đầu ăn theo hình ảnh SLNA trở nên đắt hàng.

* Giá vé ở “chợ đen”  đang làm hoa mắt người hâm mộ. Nếu buổi sáng giá vé khán đài A đã được đẩy lên gấp 30, 40 lần so với giá gốc. Riêng giấy mời đã được đẩy lên với giá “trên trời” khi được hét lên 1,5 - 1,8 triệu/ chiếc. Trong khi giá vé khán đài B vẫn còn “giữ nguyên” với 200 ngàn/chiếc (gấp 10 giá gốc). Nhìn chung trong ngày hôm qua lượng vé bán của các “cò” vẫn còn cầm chừng vì tâm lý người dân vẫn chờ đợi mua được vé của BTC bán ra (ảnh).

* Công Vinh được chào đón trong nỗi bức xúc của CĐV xứ Nghệ.  Chiều qua trong khi đội bóng  HN.T&T có buổi tập làm quen sân Vinh, thì đã có khoảng gần 1.000 CĐV xứ nghệ ào xuống sân đến sát đường biên buông lời chửi bới đến tiền đạo gốc Nghệ: CV9  - Công Vinh. Theo lý giải của họ chính tiền đạo này đã có những phát biểu gây bức xúc trong một tờ báo gần đây đã làm nên cơn giận dữ trong các CĐV xứ Nghệ. Trước tình cảnh đó HLV Phan Thanh Hùng đã phải rút ngắn thời gian luyện tập để về khách sạn sớm (ảnh).

* Tiểu ban an ninh đã có buổi “diễn tập” đầu tiên về công tác an ninh trước trong và sau trận đấu. Qua đó gần 500 chiến sỹ làm nhiệm vụ trong trận đấu hôm nay đã được phân công củ thể với 10 phương án bảo vệ trương các tình huống cỏ thể xảy ra. BTC cho biết họ cũng đã tính đến việc bảo vệ an toàn cho CĐV đội HN.T&T trước trong trận đấu kể cả khi đội nhà không vô địch.

Tin, ảnh: ĐẠI NGHĨA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN