Vụ cha đẻ của tiền vệ đang khoác áo Chelsea, John Obi Mikel, bị bắt cóc tại Nigeria đã gây rúng động làng bóng đá xứ sương mù trong tuần qua.
(TT&VH)- Vụ cha đẻ của tiền vệ đang khoác áo Chelsea,John Obi Mikel, bị bắt cóc tại Nigeria đã gây rúng động làng bóng đá xứ sương mù trong tuần qua; nhưng ở những đất nước châu Phi hay châu Mỹ, việc thân nhân cầu thủ đột nhiên biến mất không phải quá lạ lẫm.
Trong những năm gần đây, ngoài cướp bóc, buôn bán ma túy…, bọn tội phạm này đã nghĩ ra một con đường kiếm tiền nhanh chóng mà không mấy nguy hiểm: bắt cóc thân nhân của những cầu thủ nổi tiếng. Còn nhớ năm 1998, chưa kịp vượt qua cảm giác buồn chán sau khi cùng đồng đội hứng chịu thất bại ê chề trước ĐT Pháp ở trận chung kết World Cup, Ronaldo đã được một phen hú hồn khi cảnh sát chờ sẵn lúc anh vừa đáp máy bay xuống quê hương và thông báo mẹ anh, bà Sonia, vừa được cứu thoát khỏi một âm mưu bắt cóc tống tiền mà kẻ chủ mưu lại chính là một cảnh sát biến chất, Romio Rangel. Không được may mắn phát hiện ra sớm âm mưu như trường hợp của Ronaldo, vào năm 2004, tiền đạo Robinho đã trải qua 41 ngày mất ăn mất ngủ vì mẹ anh cũng rơi vào tay bọn tội phạm và còn rất nhiều những phi vụ nhỏ lẻ khác…
Bố của John Obi Mikel đang bị bắt cóc- Ảnh Getty
Tất nhiên mục đích cuối cùng của những kẻ bắt cóc là tiền, mà cụ thể chúng nhận được từ những phi vụ táo bạo này là bao nhiêu? “Thần đồng” Robinho đã phải bỏ ra 50.000 bảng vào thời điểm cách đây 7 năm để chuộc lại người mẹ yêu quý của mình và chấm dứt những ngày tháng suy sụp. Một cầu thủ Brazil khác là Marinho cũng phải trả 20.000 bảng cũng để chuộc mẹ còn Palacios phải trả đến 125.000 bảng để cứu em trai. Đó cũng chủ là những con số theo đồn đoán, trên thực tế còn cao hơn rất nhiều bởi nếu muốn người thân an toàn và nguyên vẹn trở về, chồng càng nhiều tiền càng đỡ phải lo lắng. Gia đình Obi Mikel cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự, bọn tội phạm sau 2 cú điện thoại đã đưa ra yêu cầu 80.000 bảng để chuộc ông Michael và chồng tiền để cứu bố là việc tiền vệ người Nigeria đương nhiên phải làm.
Điểm chung của các cầu thủ nói trên đều xuất thân từ những khu vực nghèo khó ở các quốc gia Nam Mỹ và châu Phi. Khi trở nên nổi tiếng, họ được các CLB nước ngoài mời mọc và nhận mức lương mà những người dân ở quê nhà trong mơ cũng không dám nghĩ đến. Họ bắt đầu chu cấp cho người thân để họ có cuộc sống sung túc hơn, vô tình đã biến thân nhân của mình thành mục tiêu của nạn bắt cóc. Còn khi bố, mẹ, anh chị em rơi vào tay bọn tội phạm thì các cầu thủ do điều kiện thường xuyên phải sống xa nhà và không muốn sự lo lắng sẽ ảnh hưởng đến phong độ trên sân cỏ nên họ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu được đưa ra chứ không nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát.
Hành động của các cầu thủ vô hình trung đã tiếp tay cho bọn tội phạm bởi việc có được một lượng tiền lớn trên tay chỉ sau mấy ngày theo dõi và dí súng ngắn vào mục tiêu khiến chúng trở nên lộng hành hơn và coi thường sự hiện diện của các cơ quan luật pháp.
Cẩm Oanh