Chả hiểu báo chí ghi lại có đúng không, tôi định search mạng mấy từ để tìm hiểu về "ông xã" của Phương Thanh như lời cô nói, nhưng rồi lại thôi. Không soi mói đời tư của người khác, kể cả khi người đó để lộ ra.
(TT&VH Cuối tuần) - “Chúng tôi đều ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chịu đựng được mọi chuyện, nhưng anh Thắng còn bà xã, tôi cũng có ông xã. Họ nghĩ gì khi đọc những thông tin không có thật? Tôi buồn và cảm thấy bắt đầu lo lắng. Tôi thấy tiếc là bây giờ mọi việc đã vượt tầm kiểm soát” - (bức xúc của ca sĩ Phương Thanh sau khi đọc bài báo nói rằng cô từng yêu đơn phương cầu thủ Hữu Thắng).
Cô Chanh bực mình là phải. Người từng đưa một blogger ra tòa vì xúc phạm mình, có lẽ phải rất kiềm chế khi chỉ kêu gọi “nhà báo ơi, đừng đùa nữa”, khi “nhà báo” cứ như là đi vào trong ruột gan của cô từ cả chục năm trước để mô tả mối tình đơn phương của cô với một người đàn ông nay đã có vợ. Bằng chứng thì nghe qua cũng có vẻ thuyết phục, chẳng hạn bạn bè kể, cô mất ngủ như thế nào khi được “nắm tay chàng”, và rồi thú nhận rằng đã thầm yêu Hữu Thắng vì chàng ta giống bố mình…
Nhưng những bằng chứng như thế e chẳng nói lên điều gì. Phụ nữ thì tự họ hiểu trái tim họ nhất, hành vi (nếu đúng như thế) thì chỉ là vỏ bề ngoài, họ đã nói không yêu thì hẳn là không yêu thật rồi. Trong cánh đàn ông chúng ta, thiếu gì lúc bị bé cái nhầm vì qua một vài cử chỉ, cứ tưởng bở là “nàng” si mê mình, trong khi mình chỉ đáng là trái banh cho các nàng đá chơi. Cho nên nếu định tìm bằng chứng cho cái gọi là tình yêu đơn phương của Phương Thanh, mà lại hỏi qua kẻ “hữu sự” là Hữu Thắng, thì chỉ có mất công.
Mà nói chung, soi mói đời tư của người khác, nhất là những chuyện từ đời nảo đời nào là chuyện rất không nên. Và nói thực, bản thân người viết bài này có yêu hay không yêu đơn phương ai đó chục năm trước, thì bây giờ muốn nhớ lại cũng phải tra sổ may ra mới nhớ nổi tên.
À, nhưng đọc kỹ phát biểu của cô Chanh, “anh Thắng còn bà xã, tôi cũng có ông xã”, tôi lại nổi máu tò mò với hai từ “ông xã”. Chả hiểu báo chí ghi lại có đúng không, tôi định search mạng mấy từ này để tìm hiểu về “ông xã” của Phương Thanh như lời cô nói, nhưng rồi lại thôi. Không soi mói đời tư của người khác, kể cả khi người đó để lộ ra.
Nobita