thethaovanhoa.vn

01h30 ngày 20/8, Gladbach - Wolfsburg: Ra đi thôi, Diego!

19/08/2011 11:16 GMT+7

Mùa giải mới đã qua được hai vòng đấu nhưng cái tên Diego vẫn chưa xuất hiện trong danh sách biên chế đội hình một của Wolfsburg chứ đừng nói là có mặt trên sân cỏ.

(TT&VH) - Mùa giải mới đã qua được hai vòng đấu nhưng cái tên Diego vẫn chưa xuất hiện trong danh sách biên chế đội hình một của Wolfsburg chứ đừng nói là có mặt trên sân cỏ.

Diego - Ảnh Getty

Tiền vệ người Brazil vẫn đang thụ án kỷ luật nội bộ sau sự cố bỏ trốn khỏi đội ở trận đấu “sinh tử” quyết định việc trụ hạng sau khi biết mình không có tên trong đội hình xuất phát. Huấn luyện viên Felix Magath, nổi tiếng với sự nghiêm khắc, đã nhất quyết không dung thứ cho hành vi nổi loạn của Diego, với tuyên bố hoặc cầu thủ này ra đi, hoặc sẽ phải chơi ở đội hình hai ở giải hạng Ba.

Bất chấp thái độ ăn năn hối lỗi của Diego, ông Magath vẫn gạt tiền vệ người Brazil ra khỏi mọi kế hoạch tái thiết Wolfsburg. Diego là một cầu thủ có tài, nhưng tính khí lại có phần hoang dã như bao người Brazil khác. Mà với huấn luyện viên Magath, thái độ quan trọng hơn cả khả năng. Nghĩa là mọi thành viên trong đội bóng của ông trước hết phải có thái độ thật sự chuyên nghiệp, bằng không thì họ sẽ không có cơ hội được ra sân thi đấu. Diego đang rơi vào trường hợp thứ hai, và con đường duy nhất để anh cứu vãn sự nghiệp là tìm ngay một bến đỗ mới.

Từ Tây Ban Nha, Atletico Madrid đang đánh tiếng muốn có Diego. Wolfsburg, một khi không còn mặn mà với việc giữ cầu thủ này lại, sẵn sàng bán với giá rẻ hơn nhiều so với số tiền 15 triệu euro mà họ đã bỏ ra để mua cầu thủ người Brazil từ Juventus cách đây tròn một năm. Không cần Diego, Wolfsburg vẫn thắng Cologne 3-0 ngay trên sân khách trong ngày ra quân. Không có Diego, Wolfsburg vẫn chiến đấu kiên cường với Bayern và chỉ thất bại vào phút chót với sai lầm làm thay đổi cục diện trận đấu của trọng tài.

Đêm nay, trong trận đấu sớm ở vòng 3, Wolfsburg sẽ phải hành quân đến làm khách của Gladbach, đội may mắn thoát hiểm ở mùa trước nhưng đang có sự khởi đầu rất tốt ở mùa này. Chỉ trụ hạng qua cánh cửa play-off sau một cú nước rút ngoạn mục, Gladbach dường như đã rút ra được bài học đích đáng từ cú “chết hụt” ấy. Giờ đây, họ đã bỏ túi 4 điểm sau trận thắng đầy bất ngờ 1-0 trên sân của Bayern trong ngày ra quân và trận hòa 1-1 đầy quả cảm trước Stuttgart trên sân nhà ở vòng đấu vừa qua.

Ngôi sao Marco Reus tái khẳng định tiếp tục gắn bó với Gladbach vừa là tin vui, vừa là động lực lớn với đội chủ nhà. Trong thời điểm khó khăn nhất, Reus vẫn không bỏ rơi đội bóng đã giúp anh trưởng thành. Bù lại, Gladbach cũng cần phải chứng tỏ rằng đây chính là đội bóng xứng đáng để một tài năng đang lên như Reus cống hiến hết mình. Trong nỗ lực tái thiết Wolfsburg, ông Magath từng đưa Reus vào danh sách mua sắm nhưng thương vụ không thành.

Có thể, đêm nay Reus lại khiến trái tim sắt đá của huấn luyện viên Magath thêm một lần nhói đau. Giá mà Wolfsburg có Reus để thế vào chỗ của Diego, biết đâu ông Magath lại phải thầm nghĩ như vậy?

Dự đoán: 1-1

P.V

* Lực lượng

Gladbach: Vắng hậu vệ Brouwers, tiền đạo De Camargo.

Wolfsburg: Vắng hậu vệ Friedrich, tiền vệ Diego.

* Đội hình dự kiến

Gladbach: Ter Stegen - Jantschke, Nordtveit, Dante, Daems - Marx, Neustädter - Rupp, Arango - Reus, Hanke.

Wolfsburg: Benaglio - Hasebe, Kjaer, Russ, Schäfer - Träsch, Josué - Ochs, Salihamidzic - Helmes, Mandzukic.

* Wolfsburg đón Hitzlsperger

Cựu tuyển thủ quốc gia Đức đã ký hợp đồng 3 năm với Wolfsburg sau chuyến phiêu lưu từ bắt đầu từ Stuttgart hồi tháng 1/2010, sang Lazio rồi đến West Ham. Hitzlsperger, từng vô địch Bundesliga năm 2007 với Stuttgart, có thể ra mắt ngay trong trận đấu đêm nay trên sân Gladbach.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN