Nói đến SG.XT và Kesley bây giờ, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến 2 điều: chức vô địch giải hạng Nhất QG 2011 và bản hợp đồng “khủng” để kéo “mãnh hổ” họ Huỳnh về với đất Sài thành.
(TT&VH) - Gặp Kesley vào chiều muộn tại nhà khi anh đang chườm đá cho chấn thương mới ở đầu gối. Dư âm của chiến thắng cùng Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT) dường như đã lắng xuống để nhường chỗ cho nhịp sống thường nhật trong ngôi nhà bình yên của 2 vợ chồng chàng cầu thủ gốc Brazil. Trong không khí tĩnh lặng đó, Kesley chia sẻ với TT&VH về chức vô địch giải hạng Nhất QG 2011 cùng SG.XT, về V-League, bóng đá và cuộc sống.
Tiếng gọi của đồng tiền?
Hỏi 100 người hâm mộ bóng đá Việt về Kesley, có lẽ sẽ có 80 kẻ trầm trồ “Ồ, tôi thích anh ta”, 15 người chép miệng: “Cũng được đấy” và 5 người hoài nghi: “Anh chàng ấy à?”. Nói như thế để biết được rằng hầu như ai cũng biết đến danh tiếng chàng cầu thủ tài hoa mang tên nửa Việt nửa Tây Huỳnh Kesley, và cũng để thấy rằng, như bao nhiêu tài năng bóng đá khác, sẽ có người yêu mến và cũng có kẻ mơ hồ về chân sút 30 tuổi trong màu áo SG.XT này.
Nói đến SG.XT và Kesley bây giờ, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến 2 điều: chức vô địch giải hạng Nhất QG 2011 và bản hợp đồng “khủng” để kéo “mãnh hổ” họ Huỳnh về với đất Sài thành. Bỏ ra số tiền đầu tư đến hơn 100 tỷ đồng, SG.XT còn tỏ ra chịu chơi hơn cả nhiều đại gia ở V-League. Vô địch trước 5 vòng đấu, SG.XT ngoài việc nhận được suất thăng hạng (lên V-League), thầy trò HLV Lư Đình Tuấn còn nhận được phần thưởng một tỉ đồng từ nhà tài trợ, trong đó, với một chân sút trụ cột như Kesley, tiền từ lâu đã không còn là vấn đề phải bàn với bầu Thụy.

Tất nhiên, không thể nói không có sự tham gia của đồng tiền trong vụ chiêu mộ tiền đạo mang họ Huỳnh từ đất Thủ. Với thành tích Chiếc giày vàng năm 2009, Kesley luôn là một cái tên có trọng lượng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng cũng cần phải nói thêm, tiền không phải là mục đích cao nhất của chàng cầu thủ đến từ xứ sở Samba. Ít ai biết rằng bầu Thụy đã “bắt sóng” với Kesley từ 2 năm trước, khi anh còn đang khoác áo Bình Dương. “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi coi trọng tình bạn với anh Thụy hơn những con số, và trong lúc không có tiếng nói chung với Bình Dương về việc gia hạn hợp đồng, chẳng có lý do gì để tôi từ chối một đề nghị trở về Sài Gòn để gần bên gia đình mình. Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn không liên quan đến tiền bạc như báo chí thường ám chỉ”.
Nhắc đến “tiền” của đại gia SG.XT và chức vô địch gần như tuyệt đối, Kesley chỉ cười: “Mọi người quy kết chúng tôi cái “tội” đem tiền mua cầu thủ giỏi, vô địch sớm cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng theo tôi, không có chiến thắng của tiền bạc ở đây, cũng không phải cứ giàu là vô địch. Trong làng bóng Việt hiện nay nói chung và bóng đá hạng Nhất nói riêng, rất nhiều đội có tiền, họ cũng mua được những cầu thủ tốt, song SG.XT chúng tôi đã thắng, bởi vì chúng tôi có nhiều hơn thế. Với SGXT, tôi chỉ có thể nói ngoài một đội hình chất lượng, chúng tôi có tinh thần thi đấu hoàn hảo và việc hiểu ý nhau trong từng pha bóng, từng trận đấu giúp chúng tôi có một sợi dây gắn kết hiệu quả để đi đến thành công”.
Mãnh hổ về đại ngàn
Từ bỏ B.Bình Dương để câp bến SG. XT, không ít người cho quyết định của Kesley là mù quáng và chỉ chạy theo tiền, bởi chấp nhận từ V-League, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt, để xuống chơi cho một đại gia mới nổi ở giải hạng Nhất là một quyết định không hề dễ dàng của bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, với chức vô địch sớm cùng SG.XT ngay mùa đầu tiên về đất Sài thành, chân sút họ Huỳnh đã chứng minh rằng, tài năng giống như một hạt mầm, nó sẽ nảy nở ở bất kỳ nơi nào có điều kiện, song nó sẽ chỉ nảy nở tốt nhất trong một môi trường thích hợp nhất. Và con đường quay trở lại V-League của Kesley nhanh đến chóng mặt, bởi đơn giản anh đã về với một môi trường thích hợp nhất cho mình ở thời điểm hiện tại.
Chỉ một mùa với SG.XT cùng đội hình đầy sao mà bầu Thụy đã hào phóng chi rất nhiều tiền để có được, Kesley đã tỏ rõ được uy lực của một mãnh hổ bằng lối xoay sở cực nhanh trong vòng cấm, khả năng thu hút đối phương cũng như cách dứt điểm hiệu quả ở từng tình huống khác nhau. Chàng tiền đạo họ Huỳnh đã chứng tỏ rằng anh hoàn toàn xứng đáng với con số 700.000 USD/mùa - tương đương với 14 tỷ đồng, một kỷ lục của mọi kỷ lục thu nhập từ sân cỏ Việt.
Trở lại V-League
Ngày 7/8 vừa qua, trong hân hoan rượu và hoa trên sân Thống Nhất, SG.XT đã chính thức đánh hồi chuông thông báo sự có mặt của mình ở V-League 2012. Điều này không chỉ có ý nghĩa lớn lao với bầu Thụy trong cuộc chiến tiền bạc (như nhiều người vẫn nghĩ) với các đại gia làm bóng khác, mà còn đánh một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp sân cỏ của chân sút họ Huỳnh: ngày trở lại vùng vẫy ở V-League đã đến.

Đang có phong độ cực tốt sau một mùa giải quá thành công so với phần còn lại của giải hạng Nhất, SG.XT và cả Kesley đều tràn đầy sinh lực cho mục tiêu mới của đội bóng trong mùa tới. Tuy nhiên, bản thân Kesley vẫn cho rằng nếu muốn trở thành một cái tên có sức nặng ở V-League, SG.XT vẫn cần thêm một số sự bổ sung nữa trong đội hình. “V-League không phải là giải hạng Nhất. Và nếu muốn làm nên điều gì đó ở đấu trường nhiều đội bóng mạnh này, chúng tôi không chỉ cần một đội hình chất lượng. Tinh thần đoàn kết, ăn ý nhau cùng một chút may mắn (cầu thủ không dính nhiều thẻ phạt chẳng hạn) sẽ là chìa khóa cho sự thành công trong bóng đá”.
Tuy nhiên, nhiều vấn đề nóng bỏng của bóng đá Việt gần đây cũng khiến chân sút gốc Brazil thực sự lo ngại. Sự cố trọng tài trong nhiều vòng đấu liên tiếp ở V-League, những ám ảnh thẻ phạt rất nặng tay dành cho cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ nước ngoài, rồi câu chuyện non kém về bản lĩnh sân cỏ và năng lực xử lý tình huống của các trọng tài luôn có thể ảnh hưởng đến cầu thủ và đội bóng bất cứ lúc nào.
Đánh giá cơ hội của SG.XT tại V-League vào mùa tới, chân sút 30 tuổi này lắc đầu cười: “Tôi không chắc chắn cơ hội của chúng tôi là bao nhiêu %. Đối với tôi, sự cố gắng hết mình của mỗi cá nhân qua từng trận, từng trận có ý nghĩa nhiều hơn việc vạch ra một mục tiêu to lớn nào. Như bạn biết, thành công không đến một cách tự nhiên, chiến thắng nào cũng cần có nền tảng. Bóng đá dù có mang yếu tố bất ngờ đi chăng nữa, cũng không ngoại trừ điều đó”.
Trở lại V-League với một niềm vui bình dị, thong thả song không hề tự mãn, đó là bản lĩnh của họ Huỳnh sau bao nhiêu năm “chinh chiến” trên sân cỏ Việt. Thời gian đã đủ làm anh trở nên chín chắn để có những lựa chọn hợp lý để hài hòa giữa bóng đá và cuộc sống. Và với một người đàn ông của gia đình như Kesley, trở lại V-League trên đất Sài thành có lẽ là một trong những lựa chọn hoàn hảo nhất.
Nguyễn Vân
|
HUỲNH KESLEY ALVES Quê quán: Palmeiras, Brazil Quốc tịch: Việt Nam (từ 2009) Sinh ngày: 23/11/1981 Chiều cao: 1,78m CLB hiện tại: Sài Gòn Xuân Thành Vị trí: Tiền đạo Số áo: 7 Sự nghiệp: - CLB trẻ: Rio De Janeiro (1998-2003), Matsubara (2004) - CLB chuyên nghiệp: B.Bình Dương(2005, 2007-2010), HA.GL (2006), SG.XT(2011) - Đã từng được gọi vào ĐT Việt Nam Danh hiệu: - Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá truyền hình Bình Dương (2004) - Vua phá lưới và Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất V-League (2005) - Chiếc giày vàng 2009 - Vô địch V-League 2007, 2008, á quân V-League 2009 (B.BD) - Vô địch giải hạng Nhất QG 2011(SG.XT) - Sau 25 vòng đấu của giải hạng Nhất QG 2011, Kesley đang có thành tích ghi bàn tốt thứ nhì với 16 bàn thắng, xếp sau người đồng đội Nsi (21, SG.XT) với 17 pha lập công. Trong tổng số 61 bàn thắng mà SG.XT ghi được cho tới thời điểm này ở giải hạng Nhất QG 2011, riêng bộ đôi Nsi-Kesley đã đóng góp 33 bàn. |